Toàn bộ câu chuyện về phi vụ Van Persie & MU

14:41 Thứ năm 16/08/2012

Vụ Van Persie diễn ra dài và phức tạp như bản “trường thi”. Kể từ năm 2011, khi Van Persie chưa chịu gia hạn hợp đồng với Arsenal, đã có những tín hiệu dạm hỏi đầu tiền. Thời gian càng trôi, tâm lý của Arsenal cũng như các đối thủ ngày càng thay đổi, khi sự việc càng trở nên gấp rút hơn.

Van Persie có thể cười sau khi thỏa mãn nguyện vọng rời Arsenal

Đến ngày 15-8 theo giờ Anh, Van Persie xem như kết thúc bản “trường thi” sau khi Arsenal và Man Utd đạt thỏa thuận giá cả. Thebox.vn sẽ điểm lại những bước ngoặt đáng chú ý nhất trong suốt thời gian tiền đạo người Hà Lan thấp thom ra đi.

9-2011: Bắt đầu “trường thi”: Sau sự ra đi của hai ngôi sao Cesc Fabregas và Samir Nasri, nhiều tờ báo tin rằng đây sẽ mở đầu cho một cuộc tháo chạy quy mô lớn ở Arsenal. Việc này đáng lo vì lúc đó, Van Persie tiết lộ anh không vội vàng ký hợp đồng gia hạn với “Pháo thủ”.

4-1012: Juventus vào cuộc. Khi Van Persie vẫn chưa chịu ký hợp đồng mới, đại diện Serie A đã đánh tiếng chiêu mộ tiền đạo người Hà Lan trong mùa hè. Mặc dù vậy, HLV Arsene Wenger của Arsenal tuyên bố ông tự tin rằng ngôi sao của mình sẽ ở lại.

3-5-2012: Sau khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm do báo chí bình chọn, Van Persie gieo hy vọng cho các CĐV bằng câu nói: “Tôi sẽ luôn là một Pháo thủ”.

9-5-2012: Juve một lần nữa bày tỏ sự quan tâm. Tuy nhiên vào lúc này, nhiều người vẫn nghĩ rằng Van Persie có đi cũng chỉ đến Real Madrid hoặc Barcelona.

12-5-2012: Hy vọng ở… mẹ và vợ của Van Persie. Cả hai người phụ nữ gần Van Persie nhất đều nói rằng muốn anh ở lại London vì không mong làm xáo trộn cuộc sống gia đình.

14-5-2012: Man City gia nhập cuộc đua. Gã nhà giàu thành Manchester tiết lộ họ sẵn sàng trả Arsenal 25 triệu bảng và 250.000 bảng/tuần lương cho Van Persie. Lúc này, nội bộ Arsenal vẫn một lòng giữ người và chuẩn bị tài chính cho Van Persie.

16-5-2012: Ngửa bài. Van Persie nói với BLĐ rằng anh không hạnh phúc tại Emirates và muốn ra đi.

Thái độ bất hợp tác đã xuất hiện

26-5-2012: Sự việc đó đã khiến cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao 28 tuổi đông vui hơn bao giờ. Man City được xem là dẫn đầu cuộc đua, kế đến là Man Utd và Juventus trong khi nhóm Real, Barca và cả Anzhi từ Nga cũng xếp hàng chờ đợi. Với nửa tá đội bóng lớn như thế, Van Persie dĩ nhiên chẳng xem lời đề nghị gia hạn với mức lương 130.000 bảng/tuần của Arsenal ra gì.

Van Persie thời điểm ấy ở ngã 4 đường

9-6-2012: Chủ tịch Peter Hill-Wood nói thẳng rằng nếu Van Persie muốn kiếm 200.000 bảng/tuần thì cứ tự nhiên đi khỏi Emirates.

2-7-2012: Juve đề nghị chính thức 8 triệu bảng và bị gạt ngay lập tức.

4-7-2012: Van Persie một lần nữa tuyên bố rời CLB vì không đồng ý chính sách hoạt động. Một tiếng sét chói tai.

20-7-2012: Man Utd sau thời gian thăm dò đã chính thức vào cuộc. Đó là lúc Arsenal không cho Van Persie dự Tour châu Á.

25-7-2012: Arsenal công bố số áo mùa tới. Van Persie vẫn số 10, nhưng đáng chú ý tân binh Lukas Podolski lại… không có số. Lúc này, người ta đã nhìn ra một sự chuẩn bị tinh thần nghiêm túc từ Arsenal.

4 đến 7-8-2012: HLV Roberto Mancini thừa nhận Van Persie sẽ không gia nhập Man City của ông. Trong khi đó, Arsenal với chữ ký Santi Cazorla cho thấy họ sẵn sàng đẩy Van Persie ra đi với giá hợp lý.

Mancini tuyên bố rút, cuộc chơi nhường lại cho Man Utd

9-8-2012: Trong bối cảnh Juventus và Man City rút lui, Man Utd là đội bóng duy nhất còn theo vụ này. Tuy vậy, rắc rối là Arsene Wenger của Arsenal xem chuyện không nhả người cho Man Utd là nguyên tắc. Giá là 20 triệu bảng, nhưng nếu Man Utd mua thì phải là 25 triệu.

13-8-2012: Một sự xoay chuyển lớn. HLV Alex Ferguson gọi trực tiếp cho người đồng nghiệp Wenger để thỏa thuận.

15-8-2012: Hợp đồng đã xong! Arsenal và Man Utd đồng ý thỏa thuận rằng Van Persie sẽ gia nhập Old Trafford với giá 24 triệu Bảng.

Đây, kết quả của toàn bộ câu chuyện: Van Persie sẽ đá cùng Rooney ở Man Utd!
Nhật Đăng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục