Saigon Heat thắng ấn tượng trên đất Thái

22:24 Chủ nhật 20/12/2015

 (TinTheThao.com.vn) - Ngày 20/12, Saigon Heat đã có trận đấu thứ 9 và là trận lượt đi thứ 2 tại mùa giải ABL 2015-2016, làm khách của đội bóng ĐKVĐ Giải bóng rổ Thái Lan Mono Vampire – đội bóng mà chúng ta vừa giành chiến thắng thuyết phục tại sân nhà với tỷ số 90-79 vào ngày 18/12.

Trái ngược với đó, Mono Vampire có lợi thế sân nhà cùng quyết tâm đòi lại trận thua chỉ mới 2 ngày trước, và họ có sự khởi đầu như mơ với lợi thế 18-15 sau hiệp 1 từ sự tỏa sáng “bất ngờ của nội binh Sekteera (số 9) với 9 điểm.

Đây là một trận đấu khó khăn của Lenny Daniel. Thể lực giảm sút khiến ngôi sao của Saigon Heat chỉ ghi được 3 điểm (hiệu suất 12%) trong 2 hiệp đầu. Tuy nhiên, Saigon Heat còn đó Việt Arnold với 2 pha ghi điểm đúng lúc để giúp Saigon Heat duy trì thế trận với đại diện Thái Lan.

Về phía đối thủ, Anthony McClain (số 30) của Mono Vampire với thể hình vượt trội William Creekmore và Moses Morgan, đã ghi được tới 20 điểm (hiệu suất 80%) và 10 lần bắt bóng bật bảng (rebound), giúp Mono Vampire tạo được cách biệt tới 12 điểm khi trận đấu trôi qua 1 nửa thời gian.

Saigon Heat (áo đỏ) thắng ấn tượng trên sân khách. Ảnh: Internet.

Sau giờ nghỉ, Saigon Heat lại một lần nữa cho thấy sự trở lại mạnh mẽ bằng lối chơi đầy quyết liệt và tốc độ của mình. Lenny Daniel đã “vào guồng” trở lại và trở thành nguồn ghi điểm chính cho Saigon Heat (7 điểm riêng trong hiệp này) trong bối cảnh nguồn cảm hứng Việt Arnold và Nguyễn Tuấn Tú sớm phạm 4 lỗi cá nhân (nếu phạm 5 lỗi cầu thủ sẽ không được tiếp tục thi đấu).

Đến cuối hiệp 3, pha dẫn bóng thẳng từ sân nhà kết thúc bằng cú lên rổ chính xác của Lenny đã đưa Saigon Heat vượt lên dẫn trước 53-52 đầy xứng đáng. Moses Morgan và Việt Arnold mở đầu hiệp 4 “như mơ” bằng 2 cú ném 3 điểm thành công, đưa Saigon Heat vượt lên dẫn 7 điểm, 59-52.

Khó khăn đến với Saigon Heat khi các trụ cột Lenny Daniel, Tuấn Tú và Việt Arnold đều vướng 4 lỗi cá nhân và không thể phòng thủ quyết liệt như trước, để cho Mono Vampire vượt lên dẫn 63-61. Lại thêm một lần nữa các cầu thủ Saigon Heat thể hiện tinh thần đồng đội tuyệt vời khi lên công về thủ nhịp nhàng, vươn lên dẫn 70-67 khi trận đấu chỉ còn 25 giây.

Pha bắt bóng bật bảng quyết định giành lại quyền kiểm soát bóng sau đó của William Creekmore trong pha bóng sau đó đã giúp Saigon Heat vượt lên giành chiến thắng cuối cùng 74-70.

Sau kỳ nghỉ Giáng Sinh và Năm mới, các cầu thủ Saigon Heat sẽ trở lại với sân đấu bằng loạt trận sân khách vào các ngày 6/1, 9/1 và 13/1 trước khi quay về sân nhà trong loạt trận lượt về thứ 8 vào lúc 17h ngày 17 tháng 1 năm 2015, gặp đội Pilipinas MX3 Kings.

Nam Anh | 22:05 20/12/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục