Rashford và vết trượt dài từ vị thánh thành tội nhân

17:02 Thứ sáu 02/02/2024

Scandal ở Belfast không phải là lần đầu Marcus Rashford vướng vào những rắc rối bên ngoài sân cỏ, và điều đó càng khiến hình ảnh của anh trở nên xấu xí trong mắt CĐV.

Tiền đạo 26 tuổi người Anh từng được coi là một báu vật của cả câu lạc bộ Manchester United và đội tuyển Anh. Rashford gia nhập học viện của Quỷ đỏ từ khi còn là một cậu nhóc, bộc lộ tài năng vượt bậc so với những đồng đội cùng trang lứa, và chuyển lên đội một năm 2016 khi mới 19 tuổi.

Không ai có thể quên được màn trình diễn đẳng cấp của anh trong mùa giải trước, với tổng cộng 30 bàn sau 56 lần ra sân cho câu lạc bộ và tuyển quốc gia. Đã có lúc, người hâm mộ của Man United và Tam sư kỳ vọng rằng anh sẽ là đầu tàu để đưa họ tới những danh hiệu lớn trong tương lai.

Ngoài sân cỏ, Marcus Rashford cũng từng có những hành động hết sức ấm áp với cộng đồng. Anh được coi là vị thánh khi cùng tổ chức Roc Nation do rapper và doanh nhân Jay-Z điều hành, vận động cung cấp bữa ăn miễn phí tại các trường học cho trẻ em, vào năm 2020.

Rashford và vết trượt dài từ vị thánh thành tội nhân - Bóng Đá

 Rashford từng được hoàng từ Anh William trao huân chương MBE vì những hoạt động thiện nguyện.

Nhưng rồi, mọi chuyện đột nhiên xấu đi vào mùa giải này. Không còn là những bước chạy thanh thoát, những pha dứt điểm như búa bổ và cả những lần ăn mừng ngạo nghễ. Rashford mới có 5 bàn trên mọi đấu trường, bị coi như tội đồ ở Old Trafford và nhiều khả năng sẽ không có tên lên chuyến bay tới Đức vào mùa hè.

Bước trượt dài từ vị thế như một thánh nhân thành kẻ đáng bị nguyền rủa ở Manchester United của anh được tô thêm màu đen bằng scandal mới nhất, với chuỗi sự kiện tại Belfast. Bắt đầu là cuộc nhậu thâu đêm, và sau đó là bị bắt gặp đã đuổi một cô hầu bàn khỏi phòng khách sạn của mình. 

Có điều gì đó ở Rashford khiến các cổ động viên bóng đá của nước Anh nghĩ về George Best - một tài năng hiếm có của đội chủ sân Old Trafford và tuyển Anh trong quá khứ. Best cũng có mọi thứ để thành công, nhưng rồi chứng nghiện rượu đã khiến ông có một cuộc sống thê thảm sau này. 

Rashford và vết trượt dài từ vị thánh thành tội nhân - Bóng Đá

 Best là tấm gương mà Rashford cần nhìn vào để tránh tự đánh mất đi sự nghiệp.

Rashford không đến gần mức độ tự hủy hoại bản thân như những gì mà người tiền bối từng làm, nhưng những dấu hiệu gần đây đã chứng tỏ rằng anh đang mất đi mục tiêu của mình. Khi mà Erik ten Hag đặt nhiều niềm tin vào anh, thậm chí trao cho anh nhiều đặc ân thì anh lại thể hiện một thái độ hết sức đáng thất vọng. 

Sau khi quay trở về với đội bóng, Rashford chấp nhận mức phạt kỷ lục mà câu lạc bộ đưa ra là hai tuần lương, tương đương gần 650.000 bảng. Anh thậm chí vừa mới ghi bàn trong chiến thắng 4-3 của Manchester United trước Wolverhampton, nhưng những lo lắng của người hâm mộ Quỷ đỏ vẫn chưa kết thúc. 

Rashford và vết trượt dài từ vị thánh thành tội nhân - Bóng Đá

 Rashford cần sự mạnh tay từ Erik ten Hag. 

Bóng đá hiện đại rất nhiều cám dỗ bởi các ngôi sao như Rashford luôn rủng rỉnh túi tiền, và họ luôn được những tụ điểm vui chơi săn đón như một ông hoàng. Nhưng họ cũng có những người cố vấn đứng đằng sau, và hy vọng rằng các trợ lý của Rashford sẽ sớm có những hành động để giúp cho thân chủ của mình quay lại sự chuyên nghiệp.

Từ kho báu quốc gia đến kẻ say rượu mù quáng ở Belfast, đó là một vết trượt dài trong sự nghiệp của Rashford, và chàng trai 26 tuổi này cần phải nhanh chóng chấm dứt nếu không muốn trở thành một George Best thứ hai. Sau tất cả, hãy thể hiện sự chuyên nghiệp trở lại, Marcus Rasford!

(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 16:04 02/02/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục