Olympic Việt Nam: Quá nhiều dấu hỏi

19:47 Thứ ba 10/03/2015

(TinTheThao.com.vn) - Chiến thắng 1-0 trước U23 Indonesia đêm qua có thể tạm coi là màn ra mắt chấp nhận được về mặt tỉ số nhưng điều đáng lo lắng là những vết gợn để lại sau trận thắng sát nút này quá nhiều và các cầu thủ đang thể hiện một bộ mặt không được như kỳ vọng.

Minh chứng rõ nét nhất cho màn trình diễn kém cỏi của đội bóng đêm qua chính là việc huấn luyện viên trưởng người Nhật Bản Toshiya liên tục thể hiện khuôn mặt nhăn nhó suốt cả trận đấu. Càng về cuối trận sự bực mình của chiến lược gia 54 tuổi này càng biểu lộ rõ rệt khi ông thậm chí ra tận đường piste quát tháo các học trò đang thi đấu như mơ ngủ của mình. Và thực tế trên sân cho thấy các cầu thủ trẻ áo đỏ hoàn toàn đáng phải nhận những lời quát tháo từ ông thầy của mình.

Trái ngược với chiến thắng 3-1 trước Hà Nội T&T cách đó ít ngày, đêm qua các cầu thủ áo đỏ thi đấu rối rắm và cả trận gần như không để lại mấy ấn tượng dù đối thủ U23 Indonesia cũng không có trình độ quá cao. Liên tục những pha xử lí lỗi, những đường chuyền hỏng thậm chí nhiều lúc đánh mất quyền kiểm soát thế trận khiến khán giả trên sân không ít lần thất vọng về lối chơi của Olympic Việt Nam.

Đêm qua, hàng tiền vệ và tiền đạo của Olympic Việt Nam gần như mất hút, suốt cả trận đấu những cầu thủ trên gần như không có một pha phối hợp ra hồn, thay vào đó là một lối chơi đơn điệu và dễ bị bắt bài. Các cầu thủ rất lười di chuyển và chạy chỗ dẫn đến điểm cuối của những pha tấn công đều rất tối khi những cầu thủ đang có bóng hầu như không biết chuyền cho ai trong khi tự mình lại không thể mở ra cơ hội. Những cầu thủ được coi là già dặn kinh nghiệm ở Olympic Việt Nam như Thanh Hiền hay Võ Huy Toàn đêm qua cũng xử lí sai và lỗi rất nhiều.

Điểm trừ lớn nhất của các cầu thủ chính là những pha xử lí bóng lóng ngóng, lập bập một kỹ năng cơ bản phải có của các cầu thủ. Rất nhiều lần ông Toshiya Miura đã nhăn nhó, cau có khi các cầu thủ trẻ không thực hiện nổi những đường chuyền đơn giản để phân phối bóng tìm cơ hội tấn công. Mặc cho ông đã có tới 7 sự thay đổi thì tới cuối trận điều này vẫn không cải thiện nhiều. Dẫu biết, 30 tuyển thủ tập trung đến từ các câu lạc bộ khác nhau và họ chưa có thời gian nhiều để hòa nhập nhưng thực sự họ đang thể hiện một bộ mặt đáng thất vọng.

Ngoài hàng phòng ngự thi đấu khá chắc chắn và tròn vai đêm qua, nếu phải nhắc đến những nhân tố để lại ấn tượng và thi đấu khởi sắc chính là Công Phượng và Lê Văn Sơn. Hai cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị này đã làm thế trận và lối chơi của Olympic Việt Nam bớt cứng đi phần nào. Có thể Công Phượng vẫn còn những pha rê dắt lắt nhắt nhưng không thể phủ nhận từ lúc cầu thủ số 10 vào sân, cơ hội mới bắt đầu mở đến với Olympic Việt Nam bởi khả năng di chuyển rộng, hút người và phân phối bóng của cầu thủ HAGL này. Không ít lần những đường chuyền nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế của tiền đạo Nghệ An này đã đưa các đồng đội vào thế tấn công rất thoáng để vây hãm khung thành U23 Indonesia.

Một điều đáng quan tâm khác là nhiều lúc Công Phượng chạy chỗ rất thoáng và đưa tay xin bóng nhưng lại không nhận được đường chuyền hay những lúc Công Phượng có bóng rất thoải mái nhưng không một ai chạy chỗ, di chuyển để phối hợp với tiền đạo 20 tuổi.

Điều đáng tiếc với ông Miura là khá nhiều cầu thủ đáng được kỳ vọng lại đang chấn thương như Xuân Trường, Tuấn Tài, Hồng Duy hay Thanh Tùng. Điều này khiến ông thầy người Nhật không có trong tay những quân bài tốt nhất để thử nghiệm. Rõ ràng, những cầu thủ trẻ của Olympic Việt Nam còn quá nhiều việc phải làm để hướng tới vòng loại U22 tại Malaisia tới đây. Hy vọng, ngoài mặt tỉ số, lối chơi và tinh thần của Olympic Việt Nam sẽ tốt dần và đạt điểm rơi khi bước vào giải đấu chính thức.

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục