‘Người hùng thầm lặng’ Carrick: 10 năm, một chặng đường (phần 3)

18:20 Thứ bảy 04/07/2015

(TinTheThao.com.vn) - Trước ngày lễ tặng quà ‘Boxing Day’ tại nước Anh năm 2010, Michael Carrick vẫn chưa thể tìm lại phong độ đỉnh cao của chính mình. Và sau thời điểm đó trở đi, tiền vệ này mới phần nào lấy lại được phong độ tốt nhất. Carrick vẫn ra sân đều đặn, nhưng tầm ảnh hưởng đã dần rõ nét hơn nơi tuyến nữa của M.U.

Carrick càng chơi càng hay, cho đến khi chính thức đánh dấu màn trở lại không thể tuyệt vời hơn trên sân Stamford Bridge.

Làm lu mờ Lampard, đè gọn Drogba

Ngày 11 tháng 4 năm 2011, Manchester United có chuyến làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea trong khuôn khổ vòng tứ kết UEFA Champions League mùa giải 2010-11. Trước khi trận đấu diễn ra, Chelsea được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ đồng đều ở cả ba tuyến. Tuy vậy, màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ áo đỏ - đặc biệt là Carrick đã giúp M.U vượt ải ‘tử thần’ thành công.

Wayne Rooney là người ghi bàn thắng duy nhất từ pha căng ngang thuận lợi của Ryan Giggs. Tuy vậy, người được nhắc đến nhiều nhất ở bàn thắng này lại là Carrick. Nhận đường chuyền của Valencia bên cánh phải, Carrick mất vài giây quan sát trước khi tung ra đường chuyển hướng tấn công cực kì ‘đẳng cấp’ cho Giggs băng lên như một ‘mũi tên’ trước khi đưa bóng vào trong.

Đã rất lâu rồi, Carrick mới lại tung ra một đường chuyền tuyệt vời đến như vậy, đây là pha bóng thể hiện những gì tinh túy nhất hội tụ ở cầu thủ này. Quan sát nhanh và phát động tấn công chuẩn đến từng ‘cm’. Không chỉ dừng lại ở đó. Trong suốt cả trận, Carrick làm Lampard gần như lu mờ ở giữa sân và tham gia cực kì tích cực trên mặt trận phòng ngự. Đã hơn một lần, Carrick hạ gọn ‘trâu mộng’ Drogba hay bất kì cầu thủ cao to nào, chỉ có thể thét lên ‘thật không thể tin nổi!’

Thực tế, trước đó Carrick đã phần nào chơi hay. Nhưng đây mới chính là trận đấu ấn tượng nhất, nơi anh chứng minh cho tất cả đều thấy đẳng cấp tuyệt vời của mình. Sau đó, Carrick tiếp tục chơi tốt để đưa M.U đến với chiếc cúp vô địch giải đấu quốc nội lần thứ 19 trong lịch sử. Bên cạnh đó, Carrick cùng với đội bóng thẳng tiến đến trận chung kết Champions League 2010-2011 trên sân Wembley.

Sóng gió đã tạm trôi qua.

Ở thời điểm sau này, khi nhắc lại về sự nghiệp của mình, Carrick nói: “Với tôi, mùa giải 2009/2010 chính là một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp.” Thật vậy, ngay chính những CĐV trung thành nhất của Man United cũng lên tiếng chỉ trích Carrick ở thời điểm đó.

Chỉ có duy nhất một người vẫn luôn ủng hộ và đặt niềm tin vào anh, không ai khác là Sir Alex Ferguson. HLV người Scotland luôn đặt niềm tin lớn lao vào Carrick dẫu cho anh đang trải qua chuỗi ngày trượt dốc không phanh trong sự nghiệp. Ông luôn nỗ lực, kiên trì với cậu học trò và giờ đây được Carrick báo đáp xứng đáng.

Trước khi mùa giải 2010-2011 khép lại, Carrick được được BLĐ tưởng thưởng cho bản hợp đồng mới sau những nỗ lực không biết mệt mỏi suốt thời gian qua. Bản hợp đồng có thời hạn đến hết mùa hè 2015, nâng mức lương của Carrick lên con số 120.000 bảng/tuần. Vậy là sau những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua, Carrick đã rất bản lĩnh để khẳng định được tài năng của mình.
Nhìn dáng vẻ trên sân, Carrick hiền lành, trầm lặng là thế thôi. Chứ anh chàng này cũng bản lĩnh lắm đấy các bạn ạ!

*Mời các bạn đón đọc phần bốn về loạt sự nghiệp của Michael Carrick tại BongDa.com.vn vào ngày mai.

Thanh Hoài | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục