Memphis Depay: Khi đôi chân đã thanh thoát

08:24 Thứ tư 19/08/2015

(TinTheThao.com.vn) - Có những lúc tưởng như bi kịch đã lại ập xuống đầu Manchester United khi tiền vệ kỳ cựu Michael Carrick đá phản lưới nhà từ rất sớm. Thế nhưng đôi chân ma thuật cùng phẩm chất tuyệt vời của tân binh Depay đã cứu nguy cho Quỷ đỏ. Giờ đây đội chủ sân Old Trafford đã có thể thảnh thơi hướng tới Champions League năm nay.

Hai bàn thắng của Depay mang một đẳng cấp rất cao mà hiếm có cầu thủ trong đội hình của Quỷ đỏ hiện tại có thể thực hiện được. Bàn thắng đầu tiên mà một chuỗi động tác xử lý tuyệt vời từ việc hứng ngực hoàn hảo đường chuyền từ đồng đội rồi nhanh chóng đưa bóng qua đầu đối phương trước khi vượt qua một rừng hậu vệ của Club Brugge rồi gỡ hòa 1-1.

Cú sút thứ hai lại cực kỳ quyết đoán và đẹp mắt, nó phảng phất hình ảnh của Cristiano Ronaldo ngày nào ở MU. Sau hai trận ra mắt ở Premier League có phần nhạt nhòa, giờ đây Depay đang trở lại mạnh mẽ nhất với đẳng cấp của mình để chứng minh rằng chiếc áo số 7 anh đang mặc không hề rộng.

Truyền nhân mới của Cristiano Ronaldo đây rồi! Ảnh: Internet.

Đã có những lo ngại cho tân binh người Hà Lan khi một tân binh đắt giá khác cũng bằng tuổi với anh ở Manchester City có vẻ đang hòa nhập tốt hơn. Cùng với Adnan Januzai lại bắt đầu ghi điểm mạnh mẽ bằng pha làm bàn vào lưới Aston Villa khiến Depay cảm thấy hơi nóng vào vị trí chính thức đã bị phả một cách rõ ràng.

Không ít các Manucians vẫn thích tiền vệ trẻ người Bỉ, ngay cả một số cựu cầu thủ và giới chuyên môn tin rằng Van Gaal nên đặt niềm tin nhiều hơn vào Januzai thay vì mặc định trao ấn cho Depay. Trận đấu với Aston Villa, Januzai đá thay Young nhưng ai biết chắc trận đấu tới anh không thay Depay nếu ngôi sao người Hà Lan không có màn tỏa sáng vừa rồi.

Có thể coi đó là một động lực thực sự để tân binh sinh năm 1994 này nỗ lực vượt bậc và chiếm niềm tin của Van Gaal bằng phong độ trên sân cỏ chứ không phải từ bản hợp đồng đắt giá và mối quan hệ rất tốt với ông thầy đồng hương.

Còn nhớ ở mùa trước, Angel di Maria cũng đã tỏa sáng ngay từ khi vừa bước chân đến Old Trafford nhưng sau đó lại tắt lịm do được “book” chỗ bên hành lang cánh một cách dễ dàng mà chẳng có mấy sự cạnh tranh. Có lẽ, Van Gaal nên rút kinh nghiệm vừa trao ấn cho Depay nhưng cũng sẵn sàng trảm anh để Depay luôn có động lực ra sân cao nhất.

Dù sao việc cầu thủ 21 tuổi này có được cú đúp cho MU trước Club Brugge là điều hết sức đáng mừng. Không chỉ mừng việc kết quả giúp Quỷ đỏ gần như có được chiếc vé tham dự chính thức Champions League mà còn bởi Depay đã giải thoát được sự nặng trĩu trên đôi chân sau vài màn trình diễn nhạt nhòa của mình.

Chiếc áo số 7 vài năm qua tại MU đang mất thiêng khi Owen, Valencia và Di Maria không đủ đẳng cấp hoặc nhiệt huyết để khoác lên. Giờ đây, một khi đôi chân đã thanh thoát, với Depay không gì là không thể. Truyền nhân mới của Cristiano Ronaldo đây rồi!

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục