Iniesta: "Tôi ôm vợ như cái gối, không có cảm giác gì cả"

11:07 Chủ nhật 23/10/2022

TinTheThao.com.vnTiền vệ người Tây Ban Nha trải lòng về chứng bệnh tâm lý phức tạp của mình trong quá khứ.

 

Ít ai biết rằng, sau khi cùng Barcelona giành được Cú ăn ba lịch sử vào năm 2009, Andreas Iniesta đã rơi vào trạng thái trầm cảm. Tình trạng của Iniesta càng trở nên phức tạp sau khi người bạn thân của anh là trung vệ Daniel Jarque, đột tử vào ngày 8/8/2009 khi mới 26 tuổi.

Trao đổi với The Wild Project, mới đây Iniesta đã có một số chia sẻ đáng chú ý về vấn đề này. Tiền vệ người Tây Ban Nha cho biết:

"Khi chống chọi với chứng trầm cảm, phần thú vị nhất trong ngày là khi tôi uống thuốc và đi ngủ vào ban đêm. Bạn mất đi niềm vui từ cuộc sống, từ mọi thứ. Tôi ôm vợ mà cứ như ôm gối vậy, không có cảm giác gì cả."

Iniesta lên kế hoạch trở lại Barca - Bóng Đá

 Iniesta từng bị trầm cảm. 

Rất may là từ nỗ lực của bản thân và các chuyên gia tâm lý, Iniesta rốt cuộc đã vượt qua chướng ngại về mặt tâm lý và tiếp tục sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao của mình. Hiện tại, anh đang có một cuộc sống hạnh phúc với người vợ Ana, cả hai đã có với nhau 4 người con trong quãng thời gian chung sống.

Về sự nghiệp thi đấu, Iniesta vẫn đang đóng một vai trò chủ chốt trong đội hình của Vissel Kobe, và chưa có dấu hiệu nào cho thấy anh muốn trở lại thi đấu ở châu Âu. Hiển nhiên, với việc đã giành được gần như toàn bộ danh hiệu cao quý, Iniesta cũng không còn nhiều động lực để quay lại Lục địa già.

Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 10:37 23/10/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục