Halloween cách đây 20 năm, một 'Quỷ đỏ' đích thực đã chào đời...

19:59 Thứ ba 31/10/2017

TinTheThao.com.vnCó lẽ tất cả những sự 'đáng sợ' mà Marcus 'hấp thụ' được trong ngày lễ Halloween đã ẩn hết vào bên trong cậu, tạo nên một trái tim Quỷ đỏ.

Mỗi năm, cứ vào ngày 31/10, đa phần người dân các nước châu Âu lại hào hứng ăn mừng lễ hội Halloween. Bỏ qua tất cả các ý nghĩa lịch sử rườm rà của ngày hội này, mọi người tham dự Halloween đơn giản để hướng đến tiếng cười, niềm vui, hạnh phúc cùng gia đình, bạn bè và xã hội. Nhưng cách đây 20 năm, tại quận Wythenshawe thành phố Manchester nước Anh, có một gia đình nhỏ, vui hơn tất cả...

Nhà Rashford hân hoan đón chào thêm một thành viên mới, cậu bé có nước da nâu, khuôn mặt hiền hậu và được đặt tên là Marcus. Kỳ lạ thay, sinh vào đúng ngày lễ Halloween nhưng Marcus có khuôn mặt hiền hậu, dễ mến, 18 năm sau vẫn vậy và bây giờ vẫn vậy. Có lẽ tất cả những sự 'đáng sợ' mà Marcus 'hấp thụ' được trong ngày lễ Halloween đã ẩn hết vào bên trong cậu, tạo nên một trái tim Quỷ đỏ, biệt danh của đội bóng nổi tiếng thành phố nơi cậu sinh ra, Manchester United. Để giờ đây, trái tim ấy đang bừng cháy rực rỡ trong màu áo đỏ United, trút hết những sự 'đáng sợ' lên hàng phòng ngự mọi đối thủ.

Và bây giờ, tôi sẽ gọi cậu bé ấy là anh...

Halloween cách đây 20 năm, một 'Quỷ đỏ' đích thực đã chào đời... - Bóng Đá

 Ai có thể ghét được gương mặt này?

Đúng như định mệnh sắp đặt, Rashford phải là người của Quỷ đỏ. Hai năm ăn tập tại CLB trẻ Fletcher Moss, anh ngay lập tức lọt vào mắt xanh của Man United. Và phần còn lại của câu chuyện đã trở thành niềm tự hào của một nửa thành phố Manchester (có thể hơn).

Nhắc đến Sir Alex Ferguson, nhắc đến những con người đã tạo nên thành công cho Man United, CĐV không thể không nhắc đến thế hệ 92. Năm 1997, khi Rashford chào đời là lúc thế hệ 92 đang ở những ngày tháng đỉnh cao. Mười tám năm sau, khi người cuối cùng của thế hệ 92 chia tay Man United cũng là lúc Rashford bước ra ánh sáng thế giới. Trước anh, Man United đã sản sinh ra nhiều cầu thủ trẻ tài năng nhưng chẳng ai đạt đến đẳng cấp của thế hệ 92, tất cả họ dường như là những người 'làm nền' để một 'Quỷ đỏ' đích thực ra đời.

Halloween cách đây 20 năm, một 'Quỷ đỏ' đích thực đã chào đời... - Bóng Đá

 Khoảnh khắc Rashford ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho Quỷ đỏ.

Cái ngày Halloween định mệnh cách đây 20 năm ấy có lẽ không chỉ tạo nên một 'Quỷ đỏ' đáng sợ trước khung thành đối thủ, nó còn hình thành nên một chàng trai gan lỳ, bản lĩnh. Vượt qua tất cả sức ép của cái tuổi 18 (thời điểm ra mắt), Rashford luôn giữ cho mình một phong độ ổn định và trở thành 'quân bài' quan trọng trong đội hình Mourinho hiện tại.

Hai mươi tháng kể từ khi ra mắt Quỷ đỏ, Rashford đã có cho mình 26 bàn thắng sau 87 lần ra sân. Sẽ thật tuyệt với nếu anh gắn bó trọn đời và phá vỡ tất cả mọi kỷ lục của Manchester United. Chắc hẳn những CĐV Quỷ đỏ đều muốn điều này xảy ra.

Có lẽ ngay từ bây giờ, Man United nên xây dựng một dự án mang tên "Tuyển trạch ngày Halloween" để khi Rashford bước khỏi vũ đài thế giới một chàng trai 31/10 khác sẽ bước ra ánh sáng.

Thành Đạt - Bongda.con.vn - TTVN | 19:35 31/10/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục