Góc AC Milan: Bao giờ mới thực sự đổi đời?

21:26 Thứ năm 09/06/2016

(TinTheThao.com.vn) - Giờ đây, các Milanista đang chờ đợi một quyết định có thể thay đổi tình hình khủng hoảng ở đội bóng của họ. Đó là việc chủ tịch Silvio Berlusconi sẽ đồng ý bán phần lớn cổ phần của AC Milan cho một nhóm các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc. Tất cả đều hi vọng thương vụ này sẽ diễn ra thật nhanh, và một mùa hè sôi động với những ngôi sao sẽ cập bến San Siro. Thế nhưng, liệu điều ấy có diễn ra dễ dàng?

Cách đây hơn một năm, những tifosi của AC Milan cũng đang sống trong cảm giác chờ đợi như hiện tại. Khi ấy, tỉ phú Bee Taechaubol cùng với chủ tịch Silvio Berlusconi bước vào một cuộc đàm phán về tương lai của Rossoneri. Vị tỉ phú đến từ Thái Lan được hi vọng sẽ mang đến luồng gió mới, tương lai mới cho đế chế đang từng bước lụi tàn. Trên các phương tiện truyền thông, ông cũng khẳng định rằng mình là một Milanista, cùng những ước muốn đưa đội bóng áo sọc đỏ đen vươn đến đỉnh cao.

Silvio Berlusconi đang đàm phán để bán AC Milan cho nhà đầu tư Trung Quốc. Ảnh: Internet.

Kết quả cuối cùng, theo thỏa thuận, 48% cổ phần sẽ được chuyển giao cho ông chủ người Thái. Điều này có nghĩa là nhà Berlusconi vẫn sẽ nắm quyền điều hành AC Milan. Các Milanista, mặc dù không được hưởng niềm vui trọn vẹn, nhưng họ vẫn hài lòng vì kể từ đây đội bóng sẽ có một nhà đầu tư lớn. Và gần như ngay lập tức, những cái tên đình đám của bóng đá châu Âu được đưa về với giá rất cao. Đó là Carlos Bacca, Luiz Adriano, Alessio Romagnoli,… Sau rất nhiều năm, các tifosi của đội bóng áo sọc đỏ đen mới được thấy những bản hợp đồng bom tấn cập bến San Siro. Và họ tin rằng đây chỉ là những viên gạch đầu tiên để trên con đường phục hưng của câu lạc bộ.

Tuy nhiên, khi niềm hi vọng vừa được gieo thì cũng nhanh chóng bị dập tắt. Tỉ phú Bee Taechaubol giờ đã không còn xuất hiện nữa. Có thể, ông muốn mua lại phần lớn cổ phần để trở thành chủ tịch, nắm quyền điều hành ở AC Milan, nhưng việc chỉ mua được 48% khiến ông nản lòng. Cũng có thể, đây chỉ là một hành động để quảng cáo cho một thương hiệu mà vị tỉ phú Thái Lan đang nắm quyền sở hữu. Rất nhiều lí do được đưa ra, nhưng dù là lí do gì đi nữa thì cũng đã làm ảnh hưởng đến tương lai của AC Milan.

Những hệ lụy sau đó thì hầu như một Milanista nào cũng đã biết. Lời hứa hẹn về những khoản đầu tư, những thương vụ chuyển nhượng cùng những ngôi sao sẽ cập bến San Siro đã không còn. Kế hoạch xây sân vận động riêng của câu lạc bộ cũng bị phá sản. Và sau tất cả, AC Milan lại có thêm một mùa giải thất bại, khi không thể giành được vé dự cúp châu Âu. Mùa hè này, những ngôi sao như Bacca cũng sẽ ra đi tìm bến đỗ mới. Niềm hi vọng của các Milanista đã trở nên úa tàn.

Bây giờ, các tifosi của đội bóng áo sọc đỏ đen lại thấp thỏm, chờ đợi một cuộc chuyển giao đội bóng. Quá trình đàm phán giữa nhà Berlusconi với một nhóm đầu tư đến từ Trung Quốc đã được tiến hành từ nhiều tháng qua và vẫn đang tiếp tục. Hầu như ai cũng đã biết đến sức mạnh tài chính và tham vọng đầu tư vào bóng đá của những tỉ phú đến từ đất nước đông dân nhất thế giới. Rất nhiều câu lạc bộ trên khắp châu Âu đã thuộc về họ, trong đó có cả đại kình địch cùng thành phố Inter Milan. Do đó, các Milanista cũng hi vọng Rossoneri sẽ sớm thuộc quyền sở hữu của nhóm đầu tư này. Đã từ rất lâu, họ đã rất thất vọng về cách quản lý đội bóng của nhà Berlusconi, dẫn đến quá trình khủng hoảng.

Liệu đổi chủ có giúp AC Milan trở lại. Ảnh: Internet.

Tuy vậy, sau khi cuộc chuyển giao với Mr.Bee bất thành, có lẽ cũng khiến cho phần lớn các cổ động viên của AC Milan thiếu niềm tin vào nhóm đầu tư người Trung Quốc. Họ sợ sau khi mua được AC Milan, những tỉ phú này cũng sẽ tìm cách rút lui như trường hợp cách đây một năm. Ngó sang phía đại kình địch Inter Milan, chủ tịch Erick Thohir, một người châu Á khác, cũng đã tìm cách bán lại đội bóng sau hai năm Nerazzurri thi đấu không thành công. Điều này càng làm cho các Milanista thêm lo lắng, rằng sau những ngôi sao được đưa về để đánh bóng thương hiệu chứ không phải vì một chiến lược phát triển lâu dài.

Hiện tại, những động thái của những nhà đầu tư Trung Quốc đang làm nửa đỏ đen thành Milan xao động, với nhiều cảm xúc trái chiều. Bầu trời sân San Siro đã dần xua tan đi những đám mây u ám, nhưng sau đó mây đen có kéo đến nữa hay không thì chưa ai đoán trước được. Và câu hỏi “AC Milan bao giờ mới thực sự đổi đời?” hãy chờ thời gian trả lời.

(Bạn đọc: Faro)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

21:05 09/06/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục