Ferdinand: Không có Ronaldo, MU chẳng vào nổi top 10

15:36 Thứ năm 21/04/2022

Trung vệ người Anh không tiếc lời chỉ trích đội bóng cũ sau chuỗi thành tích thảm họa của MU trong thời gian gần đây.

Chia sẻ trên Vibe with Five, Rio Ferdinand công kích mạnh mẽ những cầu thủ hiện tại của MU khi sau trận thua Everton cách đây 3 vòng, những ngôi sao của "Quỷ đỏ" vẫn dự bữa tiệc sinh nhật Eric Bailly.

"Tôi nghĩ các cầu thủ cũng thấy đau đớn vì thất bại ấy nhưng chưa thấy phản ứng nào đủ lớn từ họ. Họ thắng Norwich 3-2 tại Old Trafford nhờ một cầu thủ 37 tuổi là Ronaldo, người tất cả đều coi là vấn đề của MU. Nếu Ronaldo không ở đó, có ai dám tưởng tượng MU ở vị trí nào không? Chúng ta sẽ chẳng lọt nổi vào top 10", Ferdinand nhấn mạnh.

"Sao MU có thể sa sút thế này? Tôi chưa từng thấy điều gì như thế. Tình trạng này đáng báo động, nhưng tất cả đều thấy những dấu hiệu từ trước. Tôi đã nói từ sau trận Everton, thời điểm MU có thể thua trắng 4-5 bàn. Man United không còn xuất hiện nữa. Phải có cách mạng".

 - Bóng Đá

 MU đang trải qua mùa giải tồi tệ.

Cựu trung vệ của "Quỷ đỏ" tin sẽ cần có cách mạng để thay đổi tình trạng hiện tại: "Tôi nghĩ sẽ có 15 cầu thủ chuẩn bị cuốn gói khỏi MU. Điều này đã diễn ra bao giờ chưa? Những siêu sao như Ruud van Nistelrooy hay Ronaldo từng ra đi nhưng MU luôn bước tiếp và chinh phục".

"Chính tôi từng từ chối lời đề nghị khó cưỡng từ nước ngoài vì muốn ở lại MU. Đây là nơi bạn thuộc về. Logo 'Quỷ đỏ' có ý nghĩa như thế đấy. Giờ thì không phải cầu thủ nào cũng muốn ở đây. Họ muốn ra đi hơn. Một HLV sắp tới và ông ấy sẽ phải là Einstein nếu muốn thay đổi CLB này".

Cựu trung vệ MU thậm chí khẳng định tập thể "Quỷ đỏ" lúc này tệ hơn cả đội Liverpool tệ nhất anh từng đối mặt. "Tình hình ở MU lúc này khiến tôi nghĩ về những cuộc đấu với Liverpool lúc họ chạm đáy. Họ không đủ ổn định để cạnh tranh chức vô địch Premier League và tất cả CĐV MU đều tin sự sụp đổ ấy thật tuyệt vời. Nhưng MU hiện tại còn tệ hơn cả đội Liverpool tệ nhất ngày ấy".

"Chúng tôi từng đến Anfield và Sir Alex hay nói: 'Các cậu không có thời cơ nào tốt hơn để đấu với Liverpool lúc này đâu. Đây là đội Liverpool tệ nhất tôi từng đối mặt'. Các bạn biết sao không? Những trận cầu ấy hóa ra chưa bao giờ đơn giản, thậm chí rất khó khăn".

"Liverpool khi đó không có nhiều cầu thủ giỏi như MU lúc này. Nhưng họ không thiếu nhiệt huyết, khát khao. Liverpool khiến chúng tôi phải chiến đấu. Bóng đến hết sân nhưng Torres vẫn đuổi theo, dẫm lên chân tôi đến khi chúng bật máu", Ferdinand nhớ lại.

Những gì Ferdinand nói chỉ còn là chuyện của quá khứ. MU vừa thua Liverpool 0-4 và rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua giành vé dự Champions League. "Quỷ đỏ" đang có 54 điểm sau 33 trận, kém Tottenham và Arsenal 3 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Ở 5 vòng còn lại, MU sẽ gặp lần lượt Arsenal, Brentford, Brighton, Chelsea và Crystal Palace. Hy vọng giành vé dự Champions League của họ đang ngày càng nhỏ dần.

Theo Nhật Anh - Zing.vn | 15:00 21/04/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục