Điền kinh Việt Nam: Ngã rẽ mới của 2 “Nữ hoàng”

11:22 Thứ tư 18/02/2015

Những ngày sát Tết Ất Mùi, làng thể thao VN nói chung, điền kinh nói riêng đã liên tiếp nhận 2 tin “sốc” từ quyết định chia tay ĐTQG của cặp “Nữ hoàng” Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng.

Vũ Thị Hương: Muốn lấy chồng

Vũ Thị Hương là cái tên đã trở nên quá quen thuộc với làng thể thao nước nhà. Không chỉ "làm mưa làm gió" ở sân chơi khu vực, VĐV quê Thái Nguyên còn tạo dấu ấn ở cả sân chơi châu lục như ASIAD. Sau thời gian dài chấn thương, năm 2013 đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của “Nữ hoàng tốc độ” tại sân chơi SEA Games.

Cô có chiến thắng tuyệt đối trước các đối thủ trong khu vực ở cự ly sở trường 100m và 200m. Rõ ràng Vũ Thị Hương vẫn là cái tên đáng chú ý nhất ở đường chạy cự ly ngắn của khu vực Đông Nam Á.

Vũ Thị Hương

Năm 2014, Vũ Thị Hương tiếp tục ấp ủ giấc mơ ASIAD. Ở tuổi 28 - độ tuổi chín chắn của một người phụ nữ, độ tuổi đủ để một VĐV giàu kinh nghiệm như Hương biết phải làm gì để nắm lấy cơ hội. Đây sẽ là kỳ ASIAD cuối cùng, bởi 4 năm nữa cô sẽ không còn ở độ tuổi có thể thi đấu đỉnh cao.

“ASIAD sẽ là mục tiêu lớn nhất của tôi trong năm 2014. Dù đã có huy chương ở sân chơi này, nhưng sau 4 năm là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và quyết tâm, tôi tin là mình sẽ làm được cái gì đó”, Vũ Thị Hương chia sẻ trước ngày lên đường.

Quyết tâm cao, nhưng đúng là chấn thương và tuổi tác đã bào mòn những cú bứt tốc độ của Vũ Thị Hương. Cô thi đấu không thành công, nhưng vẫn nhận được sự khen ngợi về tinh thần vượt qua mọi gian khó.

Chưa muốn chia tay ĐTQG, nhưng Hương buộc phải chọn cho mình một ngã rẽ mới. Nếu không có những chấn thương dai dẳng, ở tuổi 29, Vũ Thị Hương vẫn còn có thể thi đấu đỉnh cao thêm vài năm. Vũ Thị Hương đang tính đến chuyện trở thành HLV, hoặc một nhà quản lý thể thao trong tương lai. Cô cho biết cô sẽ tiếp tục theo đuổi việc học tại Đại học TDTT Bắc Ninh.

Việc chia tay Vũ Thị Hương là điều đáng tiếc, nhưng âu đấy cũng là quy luật tất yếu trong mọi lĩnh vực, chứ không riêng gì trong thể thao. Vũ Thị Hương cũng tiết lộ bí mật về cuộc sống riêng tư của mình: “Trong năm nay, tôi cũng dự định sẽ lên xe hoa cùng người thương”. Đó sẽ là cái kết có hậu với “Nữ hoàng” từng hơn chục năm cống hiến cho điền kinh nước nhà.

Trương Thanh Hằng: Ngã rẽ mới

“Làm mưa, làm gió” ở sân chơi khu vực, cuối cùng VĐV số 1 cự ly trung bình đội tuyển điền kinh Việt Nam Trương Thanh Hằng cũng phải nói lời chia tay sự nghiệp thi đấu. Đây là quyết định khó khăn nhất của Hằng, nhưng cô cũng cảm thấy rất vui sau những gì mình đã làm được…

Cùng với Vũ Thị Hương, Vũ Văn Huyện… ,Trương Thanh Hằng đã góp phần tạo nên thế hệ vàng của điền kinh Việt Nam. Thế hệ ấy đã tạo nên những cơn "địa chấn" ở sân chơi Đông Nam Á và đặc biệt là châu Á. Với cá nhân Trương Thanh Hằng, cô còn được gắn với biệt danh “độc cô cầu bại” ở sân chơi SEA Games, khi nhiều kỳ liên tiếp không có đối thủ ở đường chạy sở trường 800m, 1.500m.

HLV Hồ Thị Từ Tâm, người luôn theo từng bước chân của Trương Thanh Hằng suốt hơn 10 năm qua nhận xét: “Chưa bao giờ tôi có một học trò xuất sắc đến thế. Ở Hằng, lúc nào tôi cũng thấy sự vươn lên trong ngay cả những thời điểm khó khăn nhất. Có lẽ cũng bởi vì thế, Hằng mới có thành công như hôm nay”.

Quả thực, hình ảnh một “nữ hoàng” đầy mộc mạc, chất phác, trả lời phỏng vấn ngồ ngộ đã gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ thể thao nước nhà ngay từ những ngày đầu “trình làng”. Trên hết, cô gái người TP. HCM này luôn là người có ý chí phấn đấu không ngừng nghỉ.

Hằng tập luyện bất kể ngày nắng cũng như ngày mưa và chỉ nghỉ khi bị ốm nặng. Sự nỗ lực của Hằng giúp thành tích của cô vượt qua khỏi dự đoán của giới chuyên môn và các đối thủ. Đỉnh cao nhất trong sự nghiệp thi đấu của Trương Thanh Hằng, chính là giành 2 tấm HCB tại ASIAD 2010 diễn ra tại Quảng Châu (Trung Quốc). Đó là tấm huy chương đầu tiên của điền kinh Việt Nam ở sân chơi Á vận hội.

Đang ở thời đỉnh cao sự nghiệp, Thanh Hằng lại gặp vận đen, khiến sự nghiệp của cô thay đổi hoàn toàn theo chiều hướng xấu. Tai nạn năm 2012 khiến Hằng phải tạm xa đường chạy gần 1 năm và đây chính là khoảng thời gian cô gặp nhiều khó khăn trong việc tập luyện hồi phục.

Quyết tâm trở lại, nhưng Hằng lại gặp thêm một cú sốc lớn. Vụ việc VĐV Trương Thanh Hằng bị HLV Nguyễn Tuấn Anh "quấy rối" cách đây hơn 1 năm dù chưa để hại hậu quả nghiêm trọng, nhưng đã khiến Hằng suy sụp.

Nỗ lực trở lại nhưng ông trời không mỉm cười với Thanh Hằng. Sau khi bình phục chấn thương cơ đùi, VĐV người TP.HCM lại gặp chấn thương ngón chân.

Trương Thanh Hằng

“Tôi từng rơi vào cảm giác hụt hẫng và tưởng chừng sẽ mất hết tất cả sau khi dính chấn thương. Tuy nhiên, tôi đã nhận được sự động viên từ gia đình, bạn bè đồng nghiệp và đặc biệt là lãnh đạo Tổng cục TDTT, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam trong gần 1 năm qua. Đó chính là điều thôi thúc tôi mạnh mẽ hơn nữa, làm tất cả để được trở lại thi đấu điền kinh.

Tương lai của tôi là được đi nốt quãng đường còn dang dở của sự nghiệp VĐV điền kinh. Và thứ nữa, tương lai là khi được tự hào khoác chiếc áo ĐTQG Việt Nam dự những giải đấu quốc tế như SEA Games, Asian Games, vô địch châu Á… Tôi nghĩ chỉ cần có động lực và quyết tâm, bản thân mình có thể vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống”, Thanh Hằng tự an ủi mình.

Mặc dù Thanh Hằng rất cố gắng tập luyện để trở lại nhưng chấn thương không thể hồi phục, buộc cô phải đưa ra quyết định giải nghệ. Đây là một quyết định không quá bất ngờ, nhưng vẫn khiến nhiều người tiếc nuối bởi Thanh Hằng hoàn toàn có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao, ít nhất là một kỳ SEA Games nữa.

Thiên Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục