David Moyes lại giúp Man City phá kỷ lục

09:21 Thứ tư 26/03/2014

Chiến thắng 3-0 ngay tại Old Trafford giúp Man City lần đầu bỏ xa M.U tới 15 điểm trên BXH sau 77 năm. Khoảng cách có thể lên tới 21 điểm nếu Man xanh chơi đủ 31 trận như Quỷ đỏ.

Giống như mọi lần, Sir Alex Ferguson vẫn dành thời gian để tới cổ vũ cho đội bóng mà ông từng dẫn dắt 27 năm.
Ánh mắt của thủ quân hai đội, Evra và Kompany, cho thấy họ sắp bước vào một cuộc so găng thực sự.
Tuy nhiên, khi trận đấu vừa diễn ra chưa đầy 1 phút (43 giây), M.U đã để thủng lưới sau cú sút của Edin Dzeko.
Cú knock-out quá nhanh của tiền đạo người Bosnia khiến Quỷ đỏ choáng váng. Khí phách chiến đấu của các cầu thủ chủ nhà tan theo từ đó.
Trận đấu bắt đầu nóng lên bởi các pha va chạm rất mạnh của cầu thủ hai đội. Hình ảnh Rooney đang khiếu nại trọng tài khi Welbeck bị đau sau pha vào bóng của Zabaleta.
Fellaini trả đũa cho đồng đội bằng cú đánh cùi trỏ vào mặt hậu vệ người Argentina. Rất may ở tình huống này trọng tài chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo tiền vệ người Bỉ.
David Moyes đã phải ra sát đường biên yêu cầu học trò giữ bình tĩnh.
Phút 56, Dzeko tiếp tục khai hỏa, đưa Man City vươn lên dẫn 2-0.
Niềm vui của cựu tiền đạo Wolfburg sau khi hoàn tất cú đúp vào lưới của David De Gea.
Đây là bàn thắng thứ 10 của Dzeko tại giải năm nay sau 22 lần ra sân tại Premier League.
Bàn thắng của trung phong 28 tuổi mở toang cơ hội giành trọn 3 điểm ngay trên sân của M.U.
Tuy nhiên, cơn ác mộng dành cho Quỷ đỏ chưa dừng lại. Đúng vào phút thi đấu cuối cùng, Yaya Toure tỏa sáng ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City.
Chiến thắng hoành tráng trong trận derby Manchester giúp The Citizens vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH với 66 điểm, kém đội đầu bảng Chelsea 3 điểm nhưng thi đấu ít hơn 2 trận.
Trong khi đó, thất bại này khiến M.U lần đầu tiên bị gã hàng xóm đáng ghét bỏ xa tới 15 điểm sau 77 năm (từ 1937), chưa kể Man xanh vẫn đang thi đấu kém Quỷ đỏ 2 trận.
Tiểu Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục