Đá 100 trận cho Man Utd, "Người băng" đã băng hà

12:25 Thứ sáu 21/02/2020 | 2

TinTheThao.com.vnĐoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer vừa trải qua một trận đấu đáng quên trên đất Bỉ.

Trận hòa bạc nhược của Manchester United

Hành quân đến sân Jan Breydel trong khuôn khổ vòng 32 đội Europa League, Manchester United đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác so với chiến thắng trước Chelsea cuối tuần qua.

Thực tế, dù cất những cầu thủ chủ chốt như Fred hay Bruno Fernandes trên băng ghế dự bị, toàn bộ 11 cái tên được HLV Ole Gunnar Solskjaer sử dụng vẫn nằm trong đội một, nhưng ít ai ngờ rằng họ lại trở thành "kèo dưới" khi đối đầu Club Brugge.

Solsa tiếp tục sử dụng sơ đồ 3 trung vệ, nhưng điều khó hiểu là việc ông nhồi nhét quá nhiều tiền vệ tấn công trên sân, họ là những Juan Mata, Andreas Pereira và Jesse Lingard. Kết quả, tuyến giữa của Quỷ đỏ thi đấu hoàn toàn rời rạc và thiếu liên kết. Chẳng những không chống được các đợt phản công bên phía Brugge, họ còn không có đủ sáng tạo để xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương, dù đó là phẩm chất cần thiết của cả 3 tiền vệ này.

 - Bóng Đá

 Lingard lại thi đấu vô cùng mờ nhạt.

May mắn chỉ mỉm cười với Man United khi một cầu thủ đội chủ nhà ném biên lỗi, tạo điều kiện cho Anthony Martial ghi bàn gỡ hòa vào phút thứ 36. Và nếu như các chân sút bên phía Club Brugge dứt điểm chuẩn xác, thì mành lưới của Sergio Romero chắc chắn đã rung lên nhiều hơn một lần.

Quỷ đỏ chỉ phần nào lấy lại được thế trận khi Fred vào sân, và họ thực sự kiểm soát toàn bộ trận đấu khi có sự hiện diện của Bruno Fernandes. Rõ ràng, tầm quan trọng của cả hai đối với Man United bây giờ là không hề nhỏ. Nhưng, có một cầu thủ khác, từng là trụ cột tại Old Trafford nhưng lại đang đánh mất bản thân mình.

 - Bóng Đá

 Các học trò của Solsa chơi bóng dưới sức.

"Người băng" đã băng hà

Victor Lindelof đánh dấu cột mốc 100 trận đấu cho Man United bằng một trong những màn trình diễn tệ hại nhất của anh dưới màu áo Quỷ đỏ.

Hồi cuối tuần, trở lại sau chấn thương, Eric Bailly chơi bóng cứ như một trung vệ hàng đầu thế giới, với hàng loạt pha xử lí chắc chắn và vô cùng bình tĩnh. Nếu không tính pha đánh đầu thành bàn, thậm chí Harry Maguire còn có phần lép vế trước trung vệ người Bờ Biển Ngà. Còn đêm qua, những gì Lindelof thể hiện lại trái ngược hoàn toàn so với Bailly.

 - Bóng Đá

 Lindelof đã gia nhập "CLB 100" của Quỷ đỏ.

"Người băng" thi đấu như mơ ngủ, hoàn toàn thiếu tự tin khi có bóng trong chân, và cũng không hiểu ý đồng đội. Dấu ấn lớn nhất mà Lindelof để lại là những đường chuyền sai địa chỉ, và nó lại được thực hiện ngay trên phần sân nhà của Quỷ đỏ.

Xét về thống kê, trung vệ người Thụy Điển không thực hiện bất kỳ pha tắc bóng hay cắt bóng nào. Còn trên thực tế, phút thứ 77, Man Utd suýt đã phải nhận bàn thua thứ hai nếu Kossounou dứt điểm tốt hơn, và người mắc lỗi trong tình huống này là Lindelof.

 - Bóng Đá

 Lindelof định băng ra để cắt đường chuyền của Dennis

 - Bóng Đá

 Nhưng cuối cùng lại đứng nhìn bóng đến chân Kossounou.

Có thể nói, giờ là lúc Solsa tin tưởng hoàn toàn vào Bailly, hoặc lên kế hoạch chiêu mộ một trung vệ đẳng cấp khác.

Solsa nói về Maguire và Wan-Bissaka:

Huỳnh Phong | 11:55 21/02/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục