Cristiano Ronaldo: Mỹ nhân tự cổ như danh tướng

22:50 Thứ tư 13/11/2019 | 2

TinTheThao.com.vnNếu có một lý do nào đó khiến Cristiano Ronaldo phải dừng lại đó chính là tuổi tác. Nhưng phải chăng 34 tuổi là thời điểm kết thúc của một huyền thoại?

Điều tồi tệ với một ca sỹ không ngoài việc đến một lúc nào đó họ không thể cất cao tiếng hát. Và một vũ công sẽ thấy cuộc đời thê thảm ra sao nếu họ không thể khiêu vũ, thậm chí chẳng được đứng trên đôi chân của mình. Sau tất cả, ai cũng muốn giữ thanh xuân, giữ những gì đẹp nhất lại, chí ít là trong ký ức của những người từng quen biết họ.

Cựu ngôi sao của Man United là Carlos Tevez từng nói rằng Cristiano Ronaldo là một người nghiện tập luyện. Dù ai đến sân sớm ra sao cũng không thể sớm hơn chàng trai đến từ Bồ Đào Nha. Và sau này người ta đã được biết những câu chuyện Ronaldo bỏ những chuyến vui chơi vào dịp hè để lao vào tập luyện nhằm nâng cao thể lực. Cho đến bây giờ khi đã 34 tuổi nhưng các chuyên gia sức khỏe đều cho rằng Ronaldo như đang ở tuổi 23.

Có được thành quả đó tất nhiên phải khổ luyện và đánh đổi rất nhiều. Một người khi đã nghiêm túc với cái nghiệp mình chọn, đam mê với nó như tình nhân và luôn có khát khao chinh phục như Ronaldo thì điều anh muốn nhất không ngoài việc sẽ giữ mãi những tháng năm rực rỡ của mình. Bởi anh cũng là người chuộng hình tượng. Mà hình tượng một CR7 người ta quá quen là khi anh tung hoành trên sân, chơi tới giây phút cuối cùng và chinh phục mọi đỉnh cao.

 - Bóng Đá

Ronaldo sinh ra là để chinh phục những đỉnh cao. 

Nhưng điều gì cũng có giới hạn của nó. Thành Cát Tư Hãn dù từng là bá chủ một phần tư địa cầu vẫn không vượt qua được định luật của tự nhiên là tuổi già. Napoleon cũng có ngày thất bại. Và Tần Thủy Hoàng dù trăm phương ngàn kế để trường sinh bất lão nhưng ông làm sao thắng được cái quy luật sinh lão bệnh tử kia chứ?

Tất nhiên Ronaldo cũng vậy.

Dù các chuyên gia, bác sỹ nói rằng Ronaldo có thể trạng như chàng thanh niên 23 tuổi nhưng điều đó không có nghĩa Ronaldo bây giờ như cái thời còn chơi cho Man United. Năm nay Ronaldo đã bước qua 34 tuổi. Có thể nói đây là một lứa tuổi hiếm trong làng bóng đá có thể chơi ở môi trường đỉnh cao như Serie A. Người ta vẫn hay ca ngợi sự “trẻ mãi” của CR7 trong khi những người bằng hoặc nhỏ hơn anh đều đã nghỉ hưu hoặc chuyển sang làm công tác huấn luyện hay tìm đến Trung Quốc, Mỹ, Trung Đông để dưỡng già.

Có lẽ CR7 muốn được như Zlatan Ibrahimovic vẫn ghi bàn ầm ầm ở tuổi 38 hay Gianluigi Buffon còn tràn đầy năng lượng dù tuổi đã 41. Nhưng Ronaldo quên rằng Ibra chơi bóng tại Mỹ - một nơi bóng đá không đòi hỏi quá nhiều thể lực còn Buffon là một thủ môn nên tuổi tác không phải vấn đề quá lớn. Còn anh, anh là một tiền đạo, một tay săn bàn đang chơi tại Serie A, chủ công của Juventus.

 - Bóng Đá

CR7 luôn thể hiện sự khát khao... 

Ronaldo khi bước sang tuổi 34 tất nhiên không còn những bước chạy như thời đôi mươi và dù muốn hay không, những mạch máu trong anh đã không còn sung sức 100% kiểu trai tráng được. Một cỗ máy đã chạy suốt gần 20 năm làm sao không mỏi mệt kia chứ.

Có ai đó nói Ronaldo vẫn ham hư danh, thích tung hô và kiêu ngạo muốn vượt Messi toàn diện. Nhưng xin thưa rằng nếu là như vậy thật thì anh có gì sai? Thật ra Ronaldo đã quá nổi danh nên anh cần gì thêm nữa. Tung hô thì người ta tung hô anh suốt từ 2006 đến bây giờ rồi. Còn chuyện muốn đánh bại Messi một cách triệt để cũng là điều rất con người mà thôi.

 - Bóng Đá

...và quyết tâm. 

Nhưng trên tất cả, Ronaldo là con người đam mê công việc, mà đã làm việc là phải làm cho thật tốt. Đó là lý do vì sao anh bực bội khi bị thay ra giữa giờ trong hai trận gần nhất của Juventus - điều không thường xảy ra. Phải chăng chính Ronaldo cũng đang cảm thấy sự bất ổn trong chính mình và anh bất lực thừa nhận điều đó trước sau gì cũng tới. Nhưng là người kiêu ngạo, Ronaldo chưa muốn dừng lại vào lúc này.

Ai đó đều có lý do để chỉ trích khi Ronaldo phản ứng với HLV Maurizio Sarri hay bỏ về khi trận đấu chưa kết thúc kiểu xem thường đồng đội nhưng có mấy ai đã đặt mình vào anh để hiểu cái cảm giác bất lực bao trùm hay không?

 - Bóng Đá

  Nhưng đã đến lúc anh dừng lại?

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu (người đẹp xưa nay cũng như danh tướng, không hứa với ai gặp lại khi đầu đã bạc) là vậy. Người đẹp muốn thế gian nhớ mãi nét kiêu sa của mình. Danh tướng không muốn người sau thấy điệu bộ già nua yếu ớt mà quên đi thuở xông pha dũng mãnh trên sa trường. Và Ronaldo cũng vậy, anh không muốn người ta bất chợt thấy một Ronaldo hết thời. Dù anh cũng hiểu đó là tự nhiên nhưng hãy cho CR7 thời gian để chấp nhận nó.

Cát Tường | 21:16 13/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục