Cơn trụy tim của giám đốc Fiorentina & sự vô cảm của các tifosi

17:47 Thứ năm 21/03/2024

TinTheThao.com.vnGiám đốc Joe Barone đã không thể chiến thắng được lưỡi hái tử thần sau khi lên cơn trụy tim vào hôm Chủ nhật.

Giám đốc Fiorentina Joe Barone đã không thể chiến thắng trước tử thần tại Bệnh viện San Raffaele nhưng vẫn có một số fan ở Ý phàn nàn vì trận đấu của đội bóng xứ Tuscany và Atalanta đã bị hoãn lại.

Nguồn Internet

Barone đã ra đi mãi mãi.

Cuộc đối đầu giữa hai đội không thể được tiến hành vào ngày Chủ nhật sau khi giám đốc Barone của Viola bị đau tim vài giờ trước trận đấu.

Vụ việc xảy ra bên trong khách sạn Fiorentina và các cầu thủ đã được thông báo trước cuộc họp kỹ thuật.

Barone khi đó đang trong tình trạng nguy kịch và Fiorentina cho biết trong một tuyên bố chính thức hôm thứ Hai rằng “sự sống của vị giám đốc 57 tuổi này được hỗ trợ bởi các thiết bị hồi sức tích cực”.

Nhưng thật không thể tin được, nhiều người hâm mộ ở nước Ý đã không hiểu tại sao Lega Serie A lại quyết định hoãn trận đấu vào ngày Chủ nhật.

Hàng nghìn người đã phản đối trên mạng xã hội vì ban tổ chức không áp dụng các biện pháp tương tự trong các trường hợp khẩn cấp khác, chẳng hạn như lũ lụt; trong khi nhiều fan khác hỏi liệu một người hâm mộ bình thường bị ốm đột ngột có dẫn đến quyết định tương tự hay không.

Enrico Mentana, một trong những nhà báo nổi tiếng nhất của Ý, mô tả những bình luận này là 'vô nhân đạo và rất đáng buồn' nhưng 'không có gì đáng ngạc nhiên'.

Ở Ý, một số bình luận cay nghiệt như vậy là thứ có thể đoán trước được. Bên cạnh sự vô cảm của một số người, thật nực cười khi nghĩ rằng các cầu thủ La Viola có thể ra sân sau một cú sốc lớn như vậy.

Nguồn Internet

 Barone là người rất có ảnh hưởng tại Fiorentina.

Barone không chỉ là một Giám đốc tại Fiorentina, ông còn là cánh tay phải của Rocco Commisso. Người đàn ông 57 tuổi phụ trách mọi việc ở câu lạc bộ, đặc biệt là khi vị Chủ tịch không có mặt. Ông theo dõi đội trong mọi trận đấu, trên sân nhà và sân khách, và gặp gỡ các cầu thủ hàng ngày. Và tất nhiên, họ không thể thi đấu với Atalanta khi biết rằng Barone đang chiến đấu giành lấy mạng sống của mình tại Bệnh viện.

Đừng quên một số cầu thủ đang thi đấu cho La Viola, bao gồm cả Cristiano Biraghi, đã từng là thành viên của đội bóng khi đội trưởng của họ, Davide Astori, qua đời trong giấc ngủ tại khách sạn của câu lạc bộ trước trận đấu với Udinese chỉ sáu năm trước.

Những quyết định mà Lega Serie A đưa ra trong quá khứ là đúng hay sai không quan trọng. Đây là điều duy nhất được chấp nhận và phù hợp lúc này: Trận đấu Atalanta - Fiorentina không thể diễn ra, và tất nhiên La Dea ngay lập tức đồng ý hoãn trận đấu.

Nhiều fan có thể cho rằng quyết địn như vậy là không cần thiết, nhưng thật đáng buồn, họ chưa hiểu bóng đá không phải là thứ quan trọng hơn mạng người.

Tất nhiên, vẫn có nhiều trường hợp ngoại lệ, khi hầu hết người hâm mộ Fiorentina đã gửi tin nhắn ủng hộ Barone, người lẽ ra sẽ bước sang tuổi 58 chỉ sau đó hai ngày.

Joe Barone ra đi là điều đáng buồn cho bóng đá Ý. Nhưng chúng ta không chỉ tiếc thương khi mất đi một vị giám đốc đầy tâm huyết, mà còn bởi những sự cực đoan đến vô cảm của một bộ phận người hâm mộ Calcio.

Đăng Nguyễn | 16:49 21/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục