Chuyện trong ngày: Tiệm net có 'Liên minh huyền thoại', tôi có 'Liên minh ma quỷ'

15:55 Thứ năm 27/08/2015

(TinTheThao.com.vn) - Những ngày nay, làng bóng đá nước nhà nóng lên với cuộc đua trụ hạng ở giải V-League. Nhưng điều khiến người hâm mộ quan tâm không chỉ dừng lại ở cuộc đua trụ hạng, mà còn nằm ở chữ "sạch" của bóng đá Việt.

Trọng tài sẽ bị soi rất kỹ trong các vòng đấu cuối V-League. Ảnh: Đình Viên.

[su_dropcap]V[/su_dropcap]ừa qua, ông Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng có ra văn bản chỉ đạo Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và các CLB cần giám sát chặt chẽ công tác tổ chức các lượt trận cuối của mùa giải. Lý do vì sao ư? Có thể bạn ngây thơ, hoặc không quan tân đến V-League, nhưng câu chuyện các đội có đá thật hay sẽ chơi vì "tình nghĩa" tràn ngập khác các mặt báo đã nói thay.

Và trong một động thái để diệt thứ gọi là "Liên minh ma quỷ" xuất hiện, Chủ tịch Lê Hùng Dũng mới có công văn yêu cầu các đội bóng phải tăng cường giám sát trận đấu để tránh kịch bản mà-không-nói-thì-ai-cũng-biết-là-gì. Nỗ lực này rất đáng trân trọng khi nằm trong động thái làm “sạch” bóng đá Việt vốn đã bị vấy bẩn bởi rất nhiều vụ lùm xùm khiến người hâm mộ mất lòng tin vào V-League.

Các trọng tài sẽ chịu nhiều sức ép ở các lượt trận sắp tới. Ảnh: Đình Viên.

Tuy nhiên, phải đợi tới những vòng đấu cuối thì ban tổ chức giải mới có biện pháp để phá vỡ “Liên minh ma quỷ” giữa các đội bóng phải chăng đã quá muộn? Dạo một vòng qua các trang báo thời gian gần đây, tôi dễ dàng bắt gặp những bình luận về các trận đấu bị nghi ngờ “có mùi” tại V-League của độc giả. Thậm chí, một huấn luyện viên mà tôi không muốn nhắc đến tên đã từng nói thế này: “Đến thời điểm này không ai dám nói V-League sạch.

Rồi sau chiến thắng của một đội bóng “hot” nhất V-League ở vòng đấu gần nhất trước tên tuổi đáng gờm, thì ông thầy ấy lại bóng gió chuyện nhờ vào mối quan hệ tốt của các sếp nên 3 điểm mới về tay người thắng cuộc. Chuyện là thế đấy. Bạn nghĩ sao về những chi tiết tôi vừa nêu? Câu trả lời nằm ở suy nghĩ riêng của mỗi người trong chúng ta.

Ban tổ chức sẽ chú ý kỹ đến những trận đấu được dự đoán nhạy cảm. Ảnh: Đình Viên.

Ở nước ngoài, sự chuyên nghiệp luôn được các đội bóng tuân thủ hàng đầu. Hễ bước vào giai đoạn cuối giải Ngoại hạng Anh, thời điểm thứ hạng khá nhiều đội bóng đã an bài, thì người hâm mộ vẫn được thấy những ngôi sao đá dữ dội trước nhóm nằm trong khu vực nguy hiểm. Không hề có hai chữ tình nghĩa xuất hiện. Với họ, màn trình diễn trên sân cho thấy sự tôn trọng không chỉ với chính mình, mà cả CĐV.

Ngoài ra, chỉ cần một đội bóng tung đội hình B ở trận đấu đã "an bài" vì mục đích chuẩn bị cho kế hoạch to lớn nào đó sắp tới cũng đối mặt với án phạt. Vậy mới gọi là bóng đá chuyên nghiệp. Và đây trở thành bài học đáng quý để các đội bóng và những nhà điều hành giải V-League học theo. Thú thật, tôi không thích dùng từ “Liên minh ma quỷ” khi V-League đi vào giai đoạn dầu sôi lửa bỏng. Và hẳn là bạn cũng vậy?

Người hâm mộ muốn thấy các đội bóng đá "thật". Ảnh: Đình Viên.

Song, bóng đá Việt xưa nay dường như hiếm khi “im hơi lặng tiếng”. Thỉnh thoảng, luôn có những quả bom xuất hiện khiến bao nỗ lực của họ bị vùi trong đống đổ nát vì những xì căng đan bán độ. Một lần không nói, đằng này nhiều vụ liên tục xảy ra khiến niềm tin của NHM rơi dần xuống đáy. Và mặc cho ban tổ chức đang làm mạnh để giúp bóng đá Việt sạch hơn…

… Nhưng đâu đó người ta vẫn cảm giác “Liên minh ma quỷ” hãy còn lởn vởn.

T.Y | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục