Chuyện Arsenal: Một đồng sợ tốn, bốn đồng không đủ

23:24 Thứ tư 15/07/2015

(TinTheThao.com.vn) - Từ sau sự ra đi của Thierry Henry, vị trí tiền đạo mũi nhọn vẫn đang là vấn đề nan giải mà Arsene Wenger vẫn chưa có lời giải đáp. Nếu không giải quyết được bài toán này việc vô địch Premier League vẫn là giấc mộng quá xa xôi.

Cùng nhớ lại một chút về thời điểm Arsenal làm mưa làm gió ở Premier League cùng với Manchester United, họ có một đội hình đồng đều không có quá nhiều siêu sao như Real Madrid hay AC Milan nhưng lại có trong tay một cỗ máy ghi bàn hạng nặng, thế là quá đủ với Pháo thủ.

Có Thierry Henry, cầu thủ từng ba lần giành được danh hiệu Vua phá lưới Premier League, các The Gunner có thể yên tâm rằng họ sẽ có một lối đá hào hoa nhưng không chỉ để phô diễn mà liên tục có các bàn thắng.

Điều đó đã biến mất từ khi chân sút người Pháp rời khỏi Arsenal vào mùa hè 2006. Năm lần bảy lượt, Giáo sư đã tính tới chuyện tìm một chân sút đẳng cấp để lấp vào khoảng trống mênh mông này.

Những David Villa, Karim Benzema, Gonzalo Higuain,… được đội chủ sân Emirates theo dõi rất sát sao và được cho là nhiều lần đã ở rất gần với Pháo thủ nhưng rốt cuộc chẳng một ai trong số đó khoác lên mình chiếc áo Pháo thủ cả.

Thay vào đó, chiến lược gia người Pháp thực hành chính sách tiết kiệm bằng việc đem những chân sút có chất lượng khá hoặc những ngọc thô chủ yếu từ Ligue 1 về để hy vọng họ tỏa sáng như trường hợp của Henry ngày nào. Rất tiếc từ Marouane Chamakh, Gervinho, Niklas Bendtner, Olivier Giroud cho tới Sanogo đều chỉ để lại một mớ thất vọng.

Cứ mỗi mùa hè đến, người ta lại xì xầm bàn tán về việc Arsenal sẽ đem về một chân sút đẳng cấp để nâng tầm đội bóng giúp đội chủ sân Emirates lấy lại ánh hào quang. Nhưng đã gần một thập kỷ rồi Giáo sư chẳng tìm ra một ai nên hồn vì thế có thể thông cảm để hiểu nỗi tức giận của các The Gunners.

Trường hợp duy nhất bất ngờ thành công khi chuyển vào đá cắm là Robin van Persie nhưng Persie đã là người của Arsenal từ khi Henry chưa rời đi nên có thể nói rằng ông Wenger đang quá bế tắc trong công cuộc đi tìm một trung phong cắm thực thụ. Chiến lược gia người Pháp vẫn bảo thủ với những quan điểm của mình và kiên nhẫn chờ đợi.

Mùa hè này, có vẻ Giáo sư vẫn tiếp tục tin tưởng vào Giroud và chưa có bất cứ động thái nào cụ thể để nâng cấp tiền đạo. Ông đã chi tiền tấn cho các ngôi sao như Mesut Ozil, Alexis Sanchez hay Petr Cech thì tại sao lại không gom tiền để sắm một tiền đạo chất lượng đúng nghĩa thay vì bỏ gần cả trăm triệu euro trong chục năm qua chỉ sắm về những món hàng không mấy chất lượng.

Hãy hành động đi Wenger, bởi thời gian dành cho ông ở sân Emirates không còn nhiều. Arsenal đã chờ đợi quá lâu để tận hưởng một chức vô địch Premier League và muốn có điều đó không còn cách nào khác ngoài việc ông phải chi đậm mua tiền đạo. Một đồng sợ tốn thì bốn đồng cũng không đủ đâu, Giáo sư ạ.

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục