Chùm ảnh: Xin lỗi người Anh, Costa Rica đã thắng Italia

02:06 Thứ bảy 21/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - Được xem là đội lót đường trong bảng đấu tử thần này, nhưng các cầu thủ Costa Rica đã khiến cho cả thế giới phải khâm phục với tư cách là đội tuyển đầu tiên giành vé vào vòng 1/16 ở bảng D. Chiến thắng 1-0 trước một đối thủ mạnh và là ứng cử viên vô địch cho kỳ World Cup này như đội tuyển Italia, Costa Rica đã chứng minh cho tất cả thấy rằng họ đến Brazil không phải là để đi du lịch.

Những hình ảnh về chiến thắng lịch sử của đội tuyển Costa Rica trước Italia:

Sau thắng lợi 2-1 trước đội tuyển Anh ở lượt trận đầu tiên, các cổ động viên Italia rất hy vọng các chàng trai Azzurri sẽ tiếp tục có 3 điểm trước Costa Rica. Ảnh Internet
Trong khi đó cổ động viên Costa Rica cũng hy vọng đội nhà sẽ thi đấu tốt và giành kết quả có lợi trước đội bóng áo xanh. Ảnh Internet
Hai đội tiến ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Ảnh Internet
Đầu trận, khá ngạc nhiên khi đội tuyển Italia lại chủ động tấn công, khác với lối đá phòng ngự của họ, tuy vậy các đường tấn công của họ vấp phải lối chơi áp sát cùng tích cực va chạm từ phía đội bóng đến từ Trung Mỹ khiến cho các pha tấn công đều không có hiệu quả, các tuyến dễ dàng bị chia cắt. Mario Balotelli bị chia cắt với các đồng đội. Ảnh Reuters
Ngược lại tuy chủ động phòng ngự số đông và chơi bóng dài, nhưng bằng tốc độ cùng thể lực dồi dào các cầu thủ Costa Rica lại liên tiếp tạo ra sóng gió cho khung thành của Gianluigi Buffon. Ảnh Reuters
Sau những phút đầu giật mình, đội tuyển Italia dần bắt nhịp với trận đấu và thi đấu sắc nét hơn. Với những cá nhân xuất sắc như Mario Balotelli hay Andrea Pirlo, Azzurri đã liên tiếp gây sóng gió ở những phút tiếp theo. Ảnh Getty
Tuy vậy những cơ hội lần lượt trôi qua mũi giày của các chân sút đội tuyển Ý. Ảnh Internet
Phút 43, sau một pha tăng tốc Joel Campbell đã ngã trong vòng cấm của đội tuyển Italia, cầu thủ và ban huấn luyện Costa Rica cho rằng đây là một pha phạt đền. Ảnh Getty
Nhưng trọng tài lại không nghĩ vậy. Vẻ mặt đầy biểu cảm của Campbell khi không được hưởng phạt đền. Ảnh Internet/Getty
Nhưng họ không phải chờ lâu, ngay sau đó vào phút 45, trong một pha phản công Junior Diaz tạt bóng từ bên cánh trái vào trong, cầu thủ đang trong biên chế câu lạc bộ Fulham, Bryan Ruiz đã đánh đầu cận thành. đưa bóng vào lưới mở tỷ số cho Costa Rica. Ảnh AP
Trong pha này, lỗi lớn nhất thuộc về thủ thành Buffon khi anh đã không lao ra dứt khoát giúp Bryan Ruiz thoải mái đánh đầu. Bóng bay đập vào xà ngang và bay qua vạch vôi. Ảnh Getty
Kết thúc hiệp 1, Costa Rica dẫn trước đội tuyển Italia 1-0. Bryan Ruiz là người mở tỷ số trận đấu. Đây là một bất ngờ lớn đối với nhiều người. Ảnh Internet/Getty
Sang hiệp hai trong khi các cầu thủ Costa Rica chủ động chơi thấp và tận dụng các pha bóng dài để phản công thì các cầu thủ áo xanh phải tràn lên nhằm có bàn gỡ. Ảnh AP
Tuy vậy các cơ hội được tạo ra đều bị bỏ lỡ đáng tiếc. Ảnh AP
Trận đấu càng về cuối, cổ động viên đội tuyển Italia càng lo lắng, họ bắt đầu cầu nguyện. Ảnh EPA
Vẻ trầm ngâm của ban huấn luyện cùng các cầu thủ dự bị trước sự bế tắc của đoàn quân áo thiên thanh. Ảnh Internet
Sau đó còn một vài tình huống nguy hiểm nhưng cả hai đều không tận dụng được. Trận đấu kết thúc với thắng lợi tối thiểu dành cho Costa Rica. Ảnh Internet
Với thắng lợi này, đội bóng đến từ Trung Mỹ đã chính thức giành chiếc vé đầu tiên của bảng D vào vòng 1/16 đội. Trận đấu cuối trước tuyển Anh, họ chỉ cần 1 điểm là có thể dành vị trí đứng đầu bảng đấu được coi là tử thần này. Trong khi đó Italia phải kiếm được ít nhất 1 điểm trước Uruguay thì mới đảm bảo chiếc vé tiến vào vòng trong. Và cùng vối kết quả này đội tuyển Anh cũng chính thức bị loại bất chấp kết quả của lượt trận cuối. Ảnh Getty
Q352 | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục