CHÍNH THỨC: 27 năm, 49 danh hiệu, M.U vô địch, Sir Alex tuyên bố dừng chân

16:22 Thứ tư 08/05/2013

Thi hào người Anh Byron từng nói rằng: "Bất cứ khi nào anh muốn nói lời từ giã, hãy nói một cách bất ngờ". Đây có lẽ cũng chính là phương châm của vị HLV vĩ đại của Manchester United, Alex Ferguson, khi ông vừa đột ngột tuyên bố giã từ sự nghiệp đầy vinh quang của mình sau 27 năm đồng hành cùng đội bóng xuất sắc nhất nước Anh.

Có lẽ ngày hôm nay, ngày 08/05/2013 sẽ đi vào lịch sử bóng đá Anh như là một ngày đặc biệt quan trọng, ngày diện mạo và cục diện của nền bóng đá xứ sở sương mù sẽ hoàn toàn thay đổi khi một trong những thành viên kỳ cựu và xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Anh tuyên bố từ giã những đấu trường rực lửa của họ.

Mới đây, trên tài khoản Twitter chính thức của đội bóng thành Manchester, BLĐ đội bóng đã đưa ra thông báo chính thức rằng HLV Alex Ferguson sẽ giã từ sự nghiệp huấn luyện vào cuối mùa giải này, sau khi đã cùng đội bóng chia ngọt xẻ bùi trong suốt 27 năm qua.

Vị HLV người Scotland đã chuyển đến huấn luyện đội bóng chủ sân Old Trafford vào năm 1986 và đã xây dựng lại đế quốc United tưởng như đã qua thời hoàng kim của mình. Trong suốt khoảng thời gian gắn bó với Man Utd, ông đã có được tổng cộng 49 danh hiệu lớn nhỏ, một con số khổng lồ với bất kỳ ai, dù là một cầu thủ hay HLV.

Ông vua của châu Âu: Sir Alex giương cao chức vô địch Champions League năm 2008 - Ảnh: Getty Images

Và cuối cùng, sau vụ tuyên bố "nghỉ hưu" đầy tai tiếng 12 năm về trước, lần này vị HLV người Scot đã chính thức từ bỏ bóng đá. Ông đã ra đi trong vinh quang khi giành được chức vô địch Ngoại hạng thứ 13 của mình - và đã giành lấy nó từ tay "bọn hàng xóm ồn ào" Man City.

Trận cuối cùng của Man Utd trong mùa này - với West Brom vào ngày 19/5 tới - cũng sẽ là trận đấu thứ 1500 của ông trên cương vị HLV Quỷ Đỏ.

Vốn có sức khoẻ không tốt, không lạ khi nhiều người nghi ngờ về khả năng HLV Ferguson không gắng qua khỏi mùa này cùng United, bởi cách đây không lâu, M.U đã lên tiếng xác nhận rằng ông sẽ phải phẫu thuật hông, sau khi đã phải phẫu thuật để gắn một thiết bị kiểm soát nhịp tim đặc biệt vào năm 2004.

Sau khi đưa ra tuyên bố "gây sốc" này, ban lãnh đạo Manchester United đã quyết định ... cắt đường dây điện thoại gọi đến văn phòng đội bóng, vì đã có hàng triệu cuộc gọi từ khắp nơi trên thế giới đổ đến đây để xác nhận sự kiện trọng đại này.

Nói về vấn đề này, Sir Alex đã khẳng định rằng: "Quyết định nghỉ hưu luôn là một quyết định khó khăn và tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều về điều này, bởi nó là một quyết định quan trọng với bất kỳ ai. Và bây giờ, thời điểm đó đã đến."

"Người cha thứ hai": Một tay Sir Alex đã đào tạo nên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay: Cristiano Ronaldo - Ảnh: Getty

"Điều quan trọng nhất là tôi sẽ rời khỏi một tập thể khi tập thể đó đang ở trong giai đoạn "chín" nhất và tôi tin rằng mình đã làm được điều đó. Chất lượng của đội hình hiện nay thể hiện ở việc chúng tôi đã giành được chức vô địch và sự cân đối tuổi tác ở trong đội hình. Sự cân đối này sẽ đảm bảo rằng chúng tôi có thể chơi tốt ở hiện tại, trong khi chất lượng của hệ thống đào tạo trẻ sẽ giúp chúng tôi gìn giữ một tương lai tương sáng cho đội bóng."

"Các trang thiết bị tập luyện của chúng tôi xứng đáng được xếp vào hàng tốt nhất trên thế giới và sân nhà Old Trafford của chúng tôi cũng được xem là những sân vận động thể thao hàng đầu thế giới."

"Nói về tương lai, tôi rất hân hạnh và vui sướng khi được lãnh nhiệm vụ Giám Đốc kiêm Đại Sứ cho Manchester United. Với những hoạt động đó, kèm với những hoạt động cá nhân của tôi, tôi rất háo hức khi nghĩ về tương lai của mình và đội bóng."

"Tôi phải gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến gia đình tôi, bởi tình yêu và sự ủng hộ của họ là vô giá đối với tôi. Bà vợ Cathy của tôi đã luôn là người quan trọng nhất nhì trong sự nghiệp của tôi, người đã đặt nền móng cho sự ổn định trong tính cách và sự nghiệp của tôi. Không từ nào có thể diễn tả được những gì bà ấy đã làm cho tôi."

"Còn với các cầu thủ của tôi, trong quá khứ và hiện tại, tôi rất muốn cảm ơn họ sau khi đã thể hiện một sự chuyên nghiệp và cống hiến to lớn mà điều này đã giúp chúng tôi cùng nhau đạt được những thành quả vô cùng đáng nhớ. Không có sự cống hiến của họ, lịch sử của đội bóng này sẽ không xán lạn như ngày hôm nay."

Sir Alex chết lặng trên băng ghế huấn luyện trong trận đầu của ông ở M.U, trận thua Oxford 0-2 - Ảnh: Daily Mail

"Trong những năm đầu của tôi, sự ủng hộ của BLĐ đội bóng và đặc biệt là Sir Bobby Charlton, đã trao cho tôi sự tự tin và thời gian để xây dựgn một câu lạc bộ bóng đá theo đúng nghĩa của từ ngữ, thay vì chỉ là một tập thể biết đá bóng."

"Qua thập kỷ vừa qua, gia đình Glazer đã cho tôi một nền tảng để đưa Manchester United lên tầm cao mới và tôi rất hân hạnh được làm việc với một vị Giám đốc tài năng và đáng tin cậy như ngài David Gill. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của họ."

"Và cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ. Sự ủng hộ của các bạn qua những năm qua đã luôn là niềm động lực không gì tả nổi cho tôi. Thật là một niềm vinh dự và một ơn phúc to lớn cho tôi khi được có cơ hội dẫn dắt đội bóng mà các bạn yêu mến và có một điều chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ quên được các bạn, cũng như quãng thời gian nhiều kỷ niệm mà tôi đã cùng Manchester United trải qua."


Danh sách 49 danh hiệu trong sự nghiệp của Sir Alex.

ST MIRREN
Scottish First Division (1): 1976-77.

ABERDEEN
Scottish Premier Division (3): 1979-80, 1983-84, 1984-85.
Scottish Cup (4): 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1985-86.
Scottish League Cup (1): 1985-86.
European Cup Winners' Cup (1): 1982-83.
European Super Cup (1): 1983.

MANCHESTER UNITED
Premier League (13): 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13.
FA Cup (5): 1989-90, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04.
League Cup (4): 1991-92, 2005-06, 2008-09, 2009-10.
Charity/Community Shield (10): 1990 (shared), 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011.
Champions League (2): 1998-99, 2007-08.
European Cup Winners' Cup (1): 1990-91.
European Super Cup (1): 1991.
Intercontinental Cup (1): 1999.
FIFA Club World Cup (1): 2008.
Bạch Yên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục