Bóng đá Việt Nam: Hãy mơ từ những điều nhỏ nhất!

20:51 Thứ sáu 16/10/2015

(TinTheThao.com.vn) - Trận thua trước Thái Lan một lần nữa đã thức tỉnh tham vọng của bóng đá Việt Nam. Rõ ràng ước mơ World Cup vẫn còn xa vời và quá sức với các cầu thủ. Chúng ta cứ mải chạy đua theo những điều xa vời trong khi những mục tiêu nhỏ hơn lại chưa thể hiện thực hoá.

Đội tuyển Việt Nam có trận thua toàn diện trước Thái Lan. Ảnh: Nhật Minh.

Xét lại thành tích của bóng đá Việt Nam quả là đáng buồn. Ngoại trừ chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 thì những gì chúng ta có được cho đến bây giờ chỉ là vô số lần ngậm ngùi ở vị trí thứ 2 hoặc thấp hơn. Thậm chí, chiếc HCV SEA Games vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Trong khi đó, không kể Thái Lan, các nước khác như Malaysia, Singapore hay Myanmar đều đã được nếm cảm giác của người chiến thắng ở đại hội thể thao lớn nhất khu vực.

Trong những năm qua, đã bao học viện đào tạo bóng đá ra đời, đã bao giải đấu giao hữu được tổ chức nhưng rốt cuộc, bóng đá Việt Nam vẫn trở về vạch xuất phát. Chúng ta vẫn mang nặng tâm lý làm bóng đá để cạnh tranh, chạy đua với những CLB khác ở đấu trường trong nước chứ không phải để thay đổi chính nền bóng đá nước nhà.

Bóng đá Việt Nam thiếu cái gọi là “bản sắc”. Trải qua một thời gian dài, chúng ta vẫn chưa định hình được thương hiệu của mình trong lòng khán giả hâm mộ. Cho nên dù thắng hay thua, Việt Nam vẫn ít khi làm hài lòng người hâm mộ.

Vậy thì chúng ta hi vọng gì ở một sân chơi như vòng loại World Cup. Rõ ràng nhiều người hiểu được khả năng của bóng đá Việt Nam đang ở đâu và việc cạnh tranh với các đối thủ lớn là điều khó khăn. Và thất bại vừa qua dù cay đắng nhưng cũng chỉ là để củng cố thêm sự thật đó mà thôi.

Muốn mơ đến mục tiêu lớn thì trước hết phải hoàn thành được mục tiêu nhỏ. Đối với bóng đá Việt Nam, mục tiêu thực tế bây giờ nhất chính là SEA Games, là AFF Cup hoặc cao nhất cũng là VCK Asian Cup 2019. Nếu như chưa thể vượt ra khỏi ranh giới của khu vực ĐNÁ thì chúng ta lấy gì để tạo bất ngờ ở đấu trường châu lục và xa hơn là thế giới. Hãy xem mỗi trận đấu ở những đấu trường này là cơ hội để các cầu thủ được cọ xát, học hỏi hơn là để cạnh tranh với các cường quốc bóng đá.

Thất bại trước người Thái là cơ hội để bóng đá Việt Nam nhìn lại chính mình. Nhật Minh.

Phải tỉnh táo để nhận thức được rằng đâu mới là mục tiêu mình cần cố gắng để đạt được. Thất bại trước người Thái không hẳn là thảm hoạ để khiến các cầu thủ nản chí. Ngược lại, đó là một bài học sâu cay về chiến thuật, về tâm lí chiến và cả về tư tưởng mà đội bạn đã dạy cho chúng ta.

Tư tưởng chính là điều mà những người làm bóng đá nước nhà vẫn còn chưa thông suốt. Chúng ta cứ mãi chạy theo những điều xa xôi trong khi vẫn chưa làm được những điều đơn giản hơn. Thực tế một chút có lẽ sẽ tốt hơn cho bóng đá Việt Nam lúc này!

(Bạn đọc: Trần Thị Ngọc Hằng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

20:24 16/10/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục