'Vết sẹo Jaap Stam gây ra cho tôi 16 năm trước vẫn còn đây'

14:21 Thứ năm 10/09/2020

TinTheThao.com.vnCựu tuyển thủ Đức nhớ lại màn đụng độ với Jaap Stam nhiều năm về trước.

 

 Những khoảnh khắc ấn tượng của Jaap Stam

Tại EURO 2004, đội tuyển Đức và kình địch Hà Lan được xếp vào cùng bảng, hai đội này chạm trán nhau ngay lượt đấu đầu tiên. Torsten Frings là người mở tỷ số cho Đức, gần cuối trận, Ruud van Nistelrooy ghi bàn mang về trận hòa 1-1 cho đội bóng áo cam.

Trong đội hình tuyển Đức năm đó có sự xuất hiện của tiền đạo trẻ Kevin Kuranyi. Mới chỉ chơi cho tuyển quốc gia thời gian ngắn, anh đã phải đối đầu một Jaap Stam đầy kinh nghiệm, nổi tiếng chơi rắn bên phía Hà Lan. Hai người có một pha đụng độ mạnh, đến hôm nay Kuranyi vẫn còn nhớ về tình huống đó.

'Vết sẹo Jaap Stam gây ra cho tôi 16 năm trước vẫn còn đây' - Bóng Đá

 Jaap Stam và Kevin Kuranyi.

"Tôi không bao giờ quên được trận ra quân với Hà Lan ở EURO 2004. Thời gian đầu trận, tôi đã nhận thấy rõ sự hiện diện của Jaap Stam. Một lúc sau thì anh ta giơ gót giày lên ngay sát mắt tôi. Vết sẹo bây giờ vẫn còn nhìn thấy được."

Kuranyi cũng kể về giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của mình. Năm 2010, sau nhiều mùa giải ấn tượng trong màu áo Schalke 04, anh được nhiều CLB lớn săn đón, nhưng sau đó quyết định đến Dynamo Moscow: "Tôi nhận được đề nghị từ Juventus, Liverpool và Besiktas. Nhưng tôi đã từ chối tất cả vì không chắc chắn về cơ hội đá chính ở những CLB này."

Thanh Vũ | 13:23 10/09/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục