Năm 2003, Man Utd đã để ngôi sao David Beckham rời Old Trafford và chuyển đến Real Madrid. Ngay lập tức, họ cần một nhân tố ngôi sao khác để thay thế. Và siêu sao người Brazil ngay lập tức được nhắm đến.
Ronaldinho lúc đó có 2 sựa lựa chọn là Man Utd và Barca. Theo lời của Fortune thì anh đã đáp chuyến bay đến Manchester để xem xét tình hình. Tuy nhiên, những cơn mưa lớn tại Anh đã khiến cầu thủ này không thấy thoải mái, và quyết định chọn thành phố Barcelona đầy nắng ấm.
"Tôi nghĩ chúng tôi đã chọn sai thời điểm để thuyết phục Ronaldinho," Fortune kể lại. "Khi đó thời tiết rất xấu với một cơn mưa lớn, khiến anh ấy cảm thấy không thoải mái khi xuống sân bay."
"Cho dù đó là mùa Hè, nhưng không phải là một ngày đẹp. Nếu không, câu chuyện có lẽ đã đi đến một kết thúc khác. Thật sự sẽ rất tuyệt nếu anh ấy đến Man Utd. Đó là một cầu thủ tuyệt vời và vui tính."
Cuối cùng thì Ronaldinho đã chọn Barca và bắt đầu giai đoạn hoàng kim trong sự nghiệp. Tuy nhiên, thói quen ăn chơi trác táng đã khiến anh không thể trụ lâu trên đỉnh cao. Anh phải rời Camp Nou năm 2008 và sự nghiệp đi xuống từ đây.
Sự nghiệp đỉnh cao của Ronaldinho ở Barca: