Van de Beek đến M.U năm 2020 với sự kỳ vọng lớn sau những màn trình diễn ấn tượng cho Ajax của Erik ten Hag, nhưng anh đã không thể hiện được bản thân sau nhiều lần được trao cơ hội ở Old Trafford.
Anh đã trải qua 6 tháng cho mượn tại Everton vào năm 2022 trong nỗ lực chứng tỏ bản thân ở Premier League, nhưng cũng không mấy thành công. Và khi Ten Hag trở thành HLV của M.U, anh lại trầy trật để thể hiện mình trước khi dính chấn thương.
Van de Beek nói: "Mùa giải trước tôi đã phải ngồi ngoài nhiều tháng vì chấn thương đầu gối. Tôi càng quý trọng việc tôi có một công việc tuyệt vời. Tôi đang ở một câu lạc bộ huyền thoại và tôi vẫn tự hào mỗi ngày được khoác áo Manchester United."
"Nhưng giờ tôi đang tràn đầy năng lượng khi đã lấy lại được thể lực tốt nhất và tôi thực sự đang tập luyện như một con thú. Đã đến lúc phải đưa ra một lựa chọn khác."
Thương vụ chuyển đến Real Sociedad đã sụp đổ vào mùa hè năm ngoái khi câu lạc bộ Tây Ban Nha không đạt được thỏa thuận với Man United. Khả năng Donny sẽ ra đi vào tháng 1.