Thắng Arsenal, Liverpool đã sẵn sàng để 'hướng đến' Real Madrid?

00:38 Thứ hai 05/04/2021

TinTheThao.com.vnKhông chỉ đơn thuần là một chiến thắng, Liverpool trước Arsenal đã trình diễn một lối chơi mang đến nhiều hy vọng cho đoạn cuối mùa giải của chính mình.

Diogo Jota chắc chắn là cái tên sáng nhất đội hình Liverpool sau trận thắng của đội bóng thành phố cảng trước Arsenal mới đây. Trở lại Premier League sau loạt trận toả sáng rực rỡ trong màu áo đội tuyển quốc gia, ngôi sao Bồ Đào Nha nhanh chóng ghi 2 bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị, qua đó giúp đoàn quân của HLV Jurgen Klopp ‘nhấn chìm’ Arsenal hoàn toàn ngay tại Emirates.

Tính đến nay, vị thế của The Kop phần nào được cải thiện mặc cho những khủng hoảng đang hiện diện trong lòng câu lạc bộ phần lớn là nhờ công Diogo Jota. Ở trận đấu với Arsenal, trong vòng 3 phút, tiền đạo trị giá 45 triệu bảng đã nắm bắt thời cơ vô cùng chuẩn xác để đưa bóng vào vòng cấm Pháo thủ một cách hoàn hảo sau quả tạt của Trent Alexander-Arnold. Cú đánh đầu ngược của Jota đi mạnh đến nỗi Bernd Leno cũng phải ‘bó tay’, đem về bàn thắng mở tỷ số ở phút 64 cho Liverpool.

Thắng Arsenal, Liverpool đã sẵn sàng để 'hướng đến' Real Madrid? - Bóng Đá

Jota tiếp tục lập công lớn mang về chiến thắng cho Liverpool.

Dĩ nhiên, để đánh giá một cách công bằng, đội chủ sân Anfield đã hoàn toàn chơi trên chân so với đối thủ của mình ở trận đấu này và vì thế, nếu những tiền đạo của The Kop biết chắt chiu cơ hội hơn, họ sẽ không phải chờ đến tận 1/3 cuối cùng của thời gian thi đấu để có được bàn thắng đầu tiên.

Bên cạnh tiền đạo người Bồ, một cái tên khác cũng để lại ấn tượng nổi bật ở trận đấu với Arsenal là Trent Alexander-Arnold - người đã bị tuyển Anh gạch tên khỏi loạt trận thi đấu quốc tế vừa qua. Ở mùa giải hiện tại, phong độ của hậu vệ cánh người Anh có phần xuống dốc - như một hậu quả tất yếu của sự sụp đổ nơi nhà đương kim vô địch Liverpool. Tuy nhiên, như những gì mà Klopp đã dùng để mô tả Arnold, anh đơn giản là đã ở ‘đẳng cấp thế giới’ và khi cần thiết, ‘đẳng cấp’ đó sẽ lên tiếng. 

Trận thắng 3-0 của The Kop đồng thời đánh dấu sự trở lại của cây săn bàn hàng đầu đội bóng - Mohamed Salah. Ngôi sao người Ai Cập đã có một đường chuyền đẳng cấp cho Diogo Jota nâng tỷ số lên 2-0 và sau đó, chính Salah đã ghi bàn thắng thứ 3 cho Liverpool, chấm dứt hoàn toàn hy vọng lội ngược dòng của Pháo thủ thành London.

Một chiến thắng lớn trước một đội bóng trong Big Six và chứng kiến các cầu thủ con cưng toả sáng trở lại đã tạo nên một cuối tuần không thể tuyệt vời hơn cho NHM Liverpool. Bên cạnh đó, với việc Chelsea mất điểm bất ngờ trên sân nhà trước West Brom và Leicester City bị Manchester City đánh bại, khoảng cách đến top 4 của The Kop lúc này rút ngắn lại chỉ còn 2 điểm với 8 trận chưa đá. Sau một mùa đông đen tối, có lẽ ánh sáng mùa xuân đã dần trở lại nơi đội chủ sân Anfield.

Thắng Arsenal, Liverpool đã sẵn sàng để 'hướng đến' Real Madrid? - Bóng Đá

Niềm vui chiến thắng và sự tự tin đang dần trở lại với Liverpool.

Nhìn xa hơn, trận thắng trước Arsenal đã là trận thắng thứ 3 liên tiếp của Liverpool. Lần cuối cùng họ làm được điều tương tự là vào tháng 11 năm ngoái. Ngoài ra, cả 3 trận đấu này đều kết thúc với 0 bàn thua cho Liverpool - một nỗ lực đáng ghi nhận trong bối cảnh hàng phòng ngự của câu lạc bộ vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn sau những chấn thương dai dẳng kéo dài từ đầu mùa. 

Trước mắt HLV Jurgen Klopp và các học trò giờ đây là 2 trận đấu với Real Madrid ở Champions League. Liệu Liverpool đã thật sự ‘hồi sinh’ hay chưa vẫn đang là câu hỏi bị bỏ ngỏ. Tuy nhiên, với sự tự tin đang dâng cao lúc này, các cổ động viên của Lữ đoàn đỏ hoàn toàn có quyền hy vọng vào một tương lai tươi sáng cho đội nhà ở đấu trường cuối cùng mà họ còn nguyên khả năng giành ngôi vô địch.

Phỏng vấn - HLV Arsenal gửi lời xin lỗi đến NHM sau trận thua trước Liverpool:

 
Nguyễn Kim Ngọc Anh | 23:40 04/04/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục