Solskjaer trao niềm tin, chờ "giấc mơ dở dang" của Sir Alex được viết tiếp

20:49 Thứ ba 13/08/2019 | 1

TinTheThao.com.vnSau trận đấu với Chelsea, có một cái tên hứa hẹn sẽ rất đáng để xem trong tương lai, thậm chí có thể sẽ là trụ cột trong đế chế mới của MU.

"Các huấn luyện viên đã gặp mặt để nói chuyện, sau đó nói rằng tương lai của con trai tôi là ở United. Dĩ nhiên chúng tôi đã đồng ý với kế hoạch đó. Mục tiêu tiếp theo là đảm bảo nó có một vị trí ở đội một. Andreas đã 23 tuổi, đó là độ tuổi của một cầu thủ đã trưởng thành"

Đó là những gì mà mới đây, ông Marcos Pereira - cha của tiền vệ Andreas Pereira đã chia sẻ trên tờ Het Nieuwsblad. Rõ ràng, việc Ole Gunnar Solskjaer lên tiếp quản Manchester United có ảnh hưởng tích hay tiêu cực với mục tiêu tìm lại ánh hào quang thời Sir Alex đến lúc này vẫn chưa thể khẳng định được, nhưng với riêng Andreas Pereira, chưa bao giờ tương lai của anh tại Nhà hát của những giấc mơ lại sáng như lúc này.

Solskjaer đã tìm ra

Solskjaer đã chọn Pereira thay vì Matic hay Fred.

Lời hứa hẹn của BHL Man Utd đã được thực hiện. Ở một trận đấu quan trọng như trận khai màn, trước một đối thủ lớn như Chelsea, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn mạnh dạn đặt niềm tin vào một cầu thủ trẻ như Pereira, để Pogba thi đấu lùi sâu cùng với Scott McTominay trở thành cặp tiền vệ trụ bên dưới thay vì một lựa chọn an toàn hơn là sử dụng bộ đôi Scott McTominay - Nemanja Matic và để Pogba được làm nhiệm vụ kiến tạo, chơi dâng cao sở trường.

Và không phụ niềm tin của ông thầy, Pereira khi được bố trí đá ở vị trí sở trường đã có một trận đấu hay. Anh có nhiều đóng góp tích cực, trực tiếp nhất chính là pha kiến tạo cho Anthony Martial mở tỉ số. Rõ ràng, nếu cứ giữ được phong độ hiện tại, Pereira hoàn toàn chẳng những được đảm bảo một vị trí ở đội một như cha anh mong muốn, mà quan trọng hơn, anh hoàn toàn có thể trở thành một cái tên nằm trong bộ khung đế chế của HLV Solskjaer.

Andreas Pereira gia hạn với MU - Bóng Đá

Pereira đã có một trận đấu hay trước Chelsea.

Nhìn về quá khứ, Pereira là cái tên được chính Sir Alex phát hiện ra. Chia sẻ với phóng viên của báo The Guardian năm 2017, Andreas cho biết chính Ngài Máy Sấy Tóc đã chủ động đến gặp và nói chào anh bằng tiếng Bồ Đào Nha và điều đó làm anh rất bất ngờ.

Hiển nhiên khi ấy, Sir Alex đã biết Pereira tài năng thế nào, nhưng ông chẳng ngờ việc mình giải nghệ, giám đốc thể thao David Gill rời đi, những áp lực thành tích của các đời HLV, Man Utd theo đuổi giá trị thương mại từ các ngôi sao lớn, tất cả đã khiến cho một cầu thủ từng khiến mình phải chủ động bắt chuyện trước không có cơ hội để vươn mình tại Nhà hát của những giấc mơ. 

Mổ băng M.U 4-0 Chelsea: Ý đồ của Solskjaer bóp nghẹt đối thủ thế nào? - Bóng Đá

Solskjaer là một HLV rất ưa sử dụng các tài năng trẻ.

 Thế nhưng với Ole Gunnar Solskjaer, giờ thì Man Utd đã thay đổi. Old Trafford hứa hẹn sẽ là miền đất hứa cho các cầu thủ trẻ tài năng. Và Andreas Pereira - giấc mơ dang dở của Sir Alex, có thể sẽ lại được viết tiếp và biết đâu đấy, trong tương lai anh sẽ khắc tên mình vào lịch sử Quỷ đỏ thì sao?

Solskjaer lên tiếng nói về Wan-Bissaka và Harry Maguire:

Anh Tú | 19:00 13/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục