Bài viết cung cấp độc quyền bởi |
Sáng ngày 28/06, Perez và Rosell đã có mặt tại trụ sở Ủy ban Thể thao trên đường Martin Fierro, Madrid. Họ cùng với Chủ tịch RFEF Angel Maria Villar sẽ gặp gỡ những quan chức TBN để điều đình về chuyện tăng giảm quỹ lương của đội bóng. Tất nhiên, Real và Barca không thể vô tư giữ nguyên khung lương trong khi 18 CLB còn lại phải răm rắp tuân thủ chính sách. Họ đang cố gắng giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng, khi nỗ lực chứng minh sự vững mạnh về tài chính và khả năng hoàn nợ đúng hạn. Thay vì phải trực tiếp giảm lương, hai thế lực bóng đá TBN cam kết sẽ “để dành” mỗi mùa 12 triệu euro từ những khoản chi tiêu khác.
Trong ngày làm việc đầu tiên, các bên chưa đạt được một thỏa thuận cụ thể nào. Tuy vậy, với tầm ảnh hưởng và những mối quan hệ của bộ đôi Perez - Rosell, nhiều khả năng mọi chuyện sớm muộn cũng sẽ được giải quyết êm đẹp. Dù sao, mùa chuyển nhượng vẫn còn dài. “Bom tấn” sẽ nhanh chóng bùng nổ khi các quan chức TBN chịu “nhắm mắt làm ngơ” cho Real và Barca mặc sức tung hoành.
|