Nước mắt trong ngày Blackpool xuống hạng

07:41 Thứ bảy 29/04/2023

Rạng sáng 29/4 (giờ Hà Nội), Blackpool thua Millwall 2-3 và chính thức nói lời chia tay giải hạng Nhất Anh (Championship) sớm 1 vòng đấu.

Nước mắt trong ngày Blackpool xuống hạng - Bóng Đá

Cầu thủ Blackpool khóc trong ngày xuống hạng. 

Blackpool có sự cổ vũ của CĐV nhà nhưng vẫn gục ngã trước Milwall ở trận cầu quyết định số phận của mùa giải 2022/23. Bàn thắng muộn của Zian Flemming đã chấm dứt mọi hy vọng của CLB chủ sân Bloomfield Road.

Ngay khi mành lưới của đội nhà rung lên lần thứ 3 ở phút 75, Jerry Yates đã rơi nước mắt. Anh hiểu rằng Blackpool đã không còn cơ hội trụ lại Championship ở mùa giải 2023/24.

Sau 45 trận đã đấu, Blackpool có 41 điểm cùng hiệu số -25, kém vị trí an toàn của Huddersfield 3 điểm. Ngay cả khi ở vòng cuối, Blackpool thắng với cách biệt 30 bàn để san bằng hiệu số và điểm với Huddersfield, họ vẫn phải xuống chơi tại League One.

Lý do bởi ở vòng 46 và cũng là cuối cùng, Huddersfield (hạng 21 - 44 điểm) và Reading (hạng 22 - 43 điểm) sẽ đối đầu trực tiếp. Dù kết quả trận đấu có ra sao, đội đứng thứ 21, đồng nghĩa với vị trí trụ hạng cũng sẽ có 45 điểm trở lên, trong khi Blackpool chỉ có thể giành tối đa 44 điểm.

Blackpool sẽ trở lại giải hạng nhì (League One) sau 2 mùa chơi tại Championship. Trong lịch sử, CLB chủ sân Bloomfield Road từng có thời gian thi đấu tại Premier League ở mùa giải 2010/11 dưới sự dẫn dắt của HLV Ian Holloway. Tuy nhiên, Charlie Adam cùng đồng đội đã phải xuống hạng khi chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 19.

Trong khi đó, Reading, Wigan, Huddersfield, Rotherham, QPR, Cardiff vẫn đang dành toàn bộ sự tập trung cho những vòng đấu cuối với hy vọng trụ hạng thành công.

Ở nửa trên BXH, Burnley, Sheffield đã thăng hạng trực tiếp lên Premier League, trong khi Luton, Middlesbrough chắc suất dự play-off.

Nguồn: Zing.vn
Tuấn Nguyên | 05:28 29/04/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục