THÊM MỘT VẾT ĐEN CỦA HUGHES
Cánh cửa nhà tù đang mở toang trước mặt Hughes. Hồ sơ về vụ quấy rối của tiền đạo Notts County (hạng Hai Anh) vừa được cảnh sát chuyển giao cho tòa án. Thế có nghĩa là, cái ngày Hughes phải ra vành móng ngựa đang đến rất gần. Một vết đen nữa lại được cựu ngôi sao West Brom bôi lên chính hồ sơ của anh ta.
Nói đi cũng phải nói lại, Hughes bị bắt giữ ngay sau khi gây ra vụ quấy rối tại khách sạn Aerodrome ở Croydon (phía Nam London) vào ngày 3/12 năm ngoái. Vào thời điểm đó, đã diễn ra một bữa tiệc ồn ào do khách sạn Aerodrome tổ chức đón chào mùa Giáng sinh. Tiệc đang vui, nhạc đang bay. Bất thình lình, chuông báo cháy vang lên. Nhốn nháo chạy ra ngoài, Hughes cùng các đồng đội tại Notts County tranh thủ làm quen ngay với mấy cô nàng ăn mặc đầy gợi cảm. Thay vì cư xử một cách lịch thiệp, Hughes đã giở trò lung tung. Nghiêm trọng hơn nữa, theo lời tố từ nạn nhân, Hughes suýt nữa đã dùng vũ lực để cưỡng bức.
Với hành vi quấy rối tình dục, Hughes khó thoát khỏi án phạt trong phiên tòa sắp diễn ra. Cần biết, cũng bởi hành vi này, cựu chân sút Wigan, Marlon King trước đây đã phải nhận án phạt 18 tháng tù giam. Nếu nhận án phạt, đây sẽ là lần thứ 2 Hughes phải thay áo đấu bằng áo tù nhân. Tháng 8/2004, Hughes bị tuyên phạt 6 năm tù giam do gây ra vụ tai nạn xe hơi khiến một người thiệt mạng tại chỗ. Sau lần “bóc lịch” dài ngày trên, chẳng ngờ lại có ngày Hughes quay về chốn nhà tù.
TỚI LƯỢT NILE RANGER
Không hẹn mà gặp, tiền đạo Nile Ranger của Newcastle cũng đang chuẩn bị ra vành móng ngựa. Mà cụ thể, phiên tòa xét xử Ranger về hành vi gây rối trật tự công cộng, hành hung người khác, chống đối người thi hành công vụ… sẽ diễn ra vào ngày 27/2 tới. Ôm mớ tội danh trên vào người, Ranger đang tự biến mình thành kẻ coi thường pháp luật. Kèm theo đó, Ranger sẽ sớm nếm trải cảnh ăn cơm tù. Còn hiện tại, Ranger đã bị cấm mò mẫm vào trung tâm Newcastle từ 9 giờ tối ngày hôm trước đến 7 giờ sáng ngày hôm sau.
Cánh cửa nhà tù đang mở toang trước mặt Hughes. Hồ sơ về vụ quấy rối của tiền đạo Notts County (hạng Hai Anh) vừa được cảnh sát chuyển giao cho tòa án. Thế có nghĩa là, cái ngày Hughes phải ra vành móng ngựa đang đến rất gần. Một vết đen nữa lại được cựu ngôi sao West Brom bôi lên chính hồ sơ của anh ta.
Hughes ra tòa sau vụ quấy rối tại khách sạn Aerodrome (ảnh nhỏ) |
Nói đi cũng phải nói lại, Hughes bị bắt giữ ngay sau khi gây ra vụ quấy rối tại khách sạn Aerodrome ở Croydon (phía Nam London) vào ngày 3/12 năm ngoái. Vào thời điểm đó, đã diễn ra một bữa tiệc ồn ào do khách sạn Aerodrome tổ chức đón chào mùa Giáng sinh. Tiệc đang vui, nhạc đang bay. Bất thình lình, chuông báo cháy vang lên. Nhốn nháo chạy ra ngoài, Hughes cùng các đồng đội tại Notts County tranh thủ làm quen ngay với mấy cô nàng ăn mặc đầy gợi cảm. Thay vì cư xử một cách lịch thiệp, Hughes đã giở trò lung tung. Nghiêm trọng hơn nữa, theo lời tố từ nạn nhân, Hughes suýt nữa đã dùng vũ lực để cưỡng bức.
Với hành vi quấy rối tình dục, Hughes khó thoát khỏi án phạt trong phiên tòa sắp diễn ra. Cần biết, cũng bởi hành vi này, cựu chân sút Wigan, Marlon King trước đây đã phải nhận án phạt 18 tháng tù giam. Nếu nhận án phạt, đây sẽ là lần thứ 2 Hughes phải thay áo đấu bằng áo tù nhân. Tháng 8/2004, Hughes bị tuyên phạt 6 năm tù giam do gây ra vụ tai nạn xe hơi khiến một người thiệt mạng tại chỗ. Sau lần “bóc lịch” dài ngày trên, chẳng ngờ lại có ngày Hughes quay về chốn nhà tù.
TỚI LƯỢT NILE RANGER
Không hẹn mà gặp, tiền đạo Nile Ranger của Newcastle cũng đang chuẩn bị ra vành móng ngựa. Mà cụ thể, phiên tòa xét xử Ranger về hành vi gây rối trật tự công cộng, hành hung người khác, chống đối người thi hành công vụ… sẽ diễn ra vào ngày 27/2 tới. Ôm mớ tội danh trên vào người, Ranger đang tự biến mình thành kẻ coi thường pháp luật. Kèm theo đó, Ranger sẽ sớm nếm trải cảnh ăn cơm tù. Còn hiện tại, Ranger đã bị cấm mò mẫm vào trung tâm Newcastle từ 9 giờ tối ngày hôm trước đến 7 giờ sáng ngày hôm sau.
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Hà Bình |
00:00 30/11/-0001