Lê Công Vinh tặng xe ô tô gì cho mẹ?

14:32 Thứ sáu 04/10/2013

Mẹ Lê Công Vinh, bà Hồ Thị Tuệ là một người đặc biệt. Bà thích ô tô, nói một cách chính xác là thích lái xe ô tô. Thế là Công Vinh mua cho mẹ một chiếc xe để bà đi… chơi.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




Cuối năm 2008, Công Vinh từ SLNA cập bến HN T&T với giá chuyển nhượng kỷ lục thời điểm đó là 7 tỷ đồng. Những tưởng Công Vinh thoải mái mua sắm, bằng chứng là cầu thủ này tậu chiếc Mercedes SLK 200 với giá “chỉ có” 100.000 USD, tương đương 2 tỷ lúc đó. Giá niêm yết của xe là 106.000 USD nhưng do sự nổi tiếng của Vinh, đại lý Mercedes ở Việt nam đã quyết định giảm giá cho cầu thủ này 6000 USD.

Khi Công Vinh giới thiệu chiếc xe vừa đẹp vừa xịn, giới cầu thủ trầm trồ: xe mui trần, màu đỏ dáng thể thao. Dù mất đứt 2 tỷ bạc vào xe cộ, những tưởng Vinh còn khối tiền. Nhưng không phải như vậy, có khoản tiền lớn đầu tiên trong đời, Vinh mua cho bố một căn chung cư tại Vinh, mua giúp chị cả có một cái nhà mặt đường để tiện làm ăn, giúp chị thứ hai xây lại nhà và mở một spa chăm sóc sắc đẹp, anh chị em nội ngoại mỗi người một chút.

Công Vinh và chiếc Mercedes SLK 200

Và Công Vinh đã mua cho mẹ một thứ mà bà yêu thích, mong ước nhất: một chiếc ô tô. Đó là chiếc i30 Hyundai khá sành điệu thời điểm đó với giá hơn 700 triệu. Tất nhiên là bà Tuệ chọn màu xe mình thích: màu đỏ.

Bà bảo: “Có xe rồi tôi có thể đi đây đi đó thoải mái rồi. Tôi thích ô tô và tôi thích lái xe”.

Nghe thì có vẻ lạ nhưng với những người đã từng biết mẹ Lê Công Vinh thì thấy việc bà ngồi lên xe và nhấn ga là rất… bình thường.

Thời trẻ, bà Hồ Thị Tuệ từng là văn công của đoàn nghệ thuật Quân khu 4, nổi tiếng xinh đẹp múa giỏi ở đất Quỳnh Mai (Nghệ An). Bà lấy chồng, sinh 4 người con, Công Vinh là con thứ 4, trên Vinh là hai chị và dưới là em gái út Khánh Chi.

Cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn khi chồng bà bị bắt với sai lầm đầu tiên và duy nhất là buôn ma túy. Bố Công Vinh bị kết án 8 năm tù, sau đó nhờ cải tạo tốt được ân xá, ra sớm mấy năm.

Thời gian chồng đi tù, bà Tuệ vất vả lo loan chăm 4 con nhỏ. Để đảm bảo cuộc sống, bà Tuệ đã có một quyết định có phần liều lĩnh: từ Quỳnh Mai xuôi ngược Quỳ Châu, Quỳ Hợp để…buôn đá đỏ.

Chiếc xe Huyndai i30 Công Vinh tặng mẹ

Rồi bà cũng kiếm được chút vốn và điều khiến tất cả ngạc nhiên là thay vì chọn một chiếc Honda nữ, mẹ Công Vinh chọn mua chiếc xe Win. Đây là chiếc xe của nam, côn tay và không hợp chút nào với phụ nữ. Ấy vậy mà bà Tuệ quyết tâm mua và sử dụng một cách thành thạo khi vượt qua những con đường đồi núi gập ghềnh để mưu sinh.

Bởi vậy, khi Công Vinh mua xe cho mẹ, không ai ngạc nhiên bởi người ta quá hiểu sự mạnh mẽ ẩn phía sau vóc dáng phụ nữ của bà Tuệ.

Công Vinh đã phải bán đi chiếc Mercedes SLK 200 với giá chưa đến 90.000 USD bởi chiếc xe màu đỏ ấy dường như chỉ mang vận đen cho Công Vinh, từ chuyện vái lạy trọng tài Bảo Linh ở sân Cao Lãnh cho tới chấn thương tưởng chừng như phải giải nghệ. Và một lý do khác, Vinh cần tiền sang Bồ Đào Nha chữa chấn thương.

Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên được chọn là đại sứ thương hiệu Audi A5 Sportback - một thương hiệu xe sang.

Thế nhưng bà Hồ Thị Tuệ thì vẫn cảm thấy thoải mái và hạnh phúc với chiếc i30 màu đỏ mà con trai tặng cho mình.

Chiều chiều, hễ thấy chiếc xe màu đỏ vụt rời khỏi căn nhà nhỏ trước cửa Nhà máy xi măng Hoàng Mai là hàng xóm nhìn theo: “Bà ấy chắc lại phóng xe đi chơi, hay đi thăm ông xã làm kiểm lâm ở tận Quỳnh Xuân rồi…”

Hoàng Bách | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục