Bài viết cung cấp độc quyền bởi |
Đầu tiên, chúng ta hãy nói về số tiền 50 triệu bảng. Trong bối cảnh lạm phát tăng cao và giá trị cầu thủ được thổi lên chóng mặt, khoản tiền mà nhà Glazer dự chi chẳng thấm vào đâu. Thành thực mà nói, nếu Moyes đang nhắm đến các mục tiêu nói trên thật thì nó cũng chỉ đủ giúp ông thành công 1 thương vụ mà thôi, làm gì có chuyện “thoải mái”.
Ed Woodward, kẻ thù của Moyes |
Tiếp đến, chưa chắc Moyes đã tiếp cận được gói cứu trợ “50 triệu bảng” mà các chủ sở hữu người Mỹ hứa hẹn. Bởi, Phó CTĐH Ed Woodward mới là người có tiếng nói trực tiếp để giải ngân. Hẳn chúng ta vẫn chưa quên cung cách làm ăn manh mún và keo kiệt của ông này khiến M.U bỏ lỡ hàng loạt thương vụ như Oezil, Herrera, Fabregas. Xuất thân là một kế toán, Woodward luôn muốn sự đảm bảo thành công ở mỗi mục tiêu thay vì chút mạo hiểm. Vì vậy, tiền vẫn nằm trong két và Moyes chỉ có duy nhất một bổ sung mang tính chất chữa cháy hơn là sự đầu tư có tính toán (Fellaini).
Những tưởng sẽ chấm dứt ngày tháng chi tiêu tằn tiện, Moyes đã thất vọng tràn trề. Và bây giờ, ông hy vọng vào một cuộc đổi thay khác. Đến từ MUST.