Cựu sao Napoli: 'Tôi đã khóc cùng vợ trong tuyệt vọng'

09:10 Thứ ba 26/12/2023

TinTheThao.com.vnTuyển thủ người Mexico chia sẻ về cơn ác mộng khi khoác áo Napoli dưới thời Gennaro Gattuso, đồng thời tiết lộ bản thân đã suy sụp ở thời điểm đó.

Hirving Lozano chuyển đến Napoli vào năm 2019 và ban đầu, anh được huấn luyện dưới trướng Carlo Ancelotti. Sau đó, một sự thay đổi trong đội hình đã đưa Gennaro Gattuso đến đội chủ sân Diego Armando Maradona chỉ vài tháng sau khi tuyển thủ Mexico cập bến Italy. Trong khoảng thời gian làm việc cùng Gattuso, Lozano phải chịu đựng giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp.

Trò chuyện trên chương trình "Hugo Sanchez Presenta", cầu thủ đang thuộc biên chế PSV Eindhoven kể lại quãng thời gian u tối: "Gattuso không biết tôi, ông ấy thậm chí còn không biết tôi chơi ở đâu, nhưng ông ấy chưa bao giờ hỏi tôi bất cứ điều gì. Bạn biết đấy, khi bạn là một cầu thủ bóng đá, sẽ có những lúc bạn nói: 'Chà! Mọi chuyện ở đây không được tốt lắm'.

Tôi luôn ngồi dự bị và đó là lúc tôi nói: ‘Có điều gì đó ở đây'. Rồi năm đó thật khủng khiếp, tôi đã khóc cùng vợ trong tuyệt vọng. Bạn nhận ra rằng mình giỏi hơn nhiều người ở đó và bạn tự hỏi 'Tại sao họ không cho tôi vài phút? Tại sao họ không cho tôi thi đấu?'".

Cựu sao Napoli: 'Tôi đã khóc cùng vợ trong tuyệt vọng' - Bóng Đá

Rời Napoli, Lozano đứng trước cơ hội lớn đăng quang giải VĐQG Hà Lan cùng PSV.

Hirving Lozano đã ghi 15 bàn trong chiến dịch 2020/21 và trở thành nhà vô địch Serie A vào năm 2022/23. Mùa hè vừa qua, chân chạy cánh 28 tuổi quyết định trở lại đội bóng cũ PSV theo bản hợp đồng kéo dài 5 năm cùng mức phí chuyển nhượng 15 triệu euro.

Tính từ đầu mùa, Lozano đóng góp 5 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 14 lần ra sân cho đội bóng chủ quản. Qua 16 vòng Eredivisie, PSV vẫn đang độc tôn vị trí đỉnh bảng với thành tích toàn thắng, ghi 56 bàn và chỉ để thủng lưới 6 lần.

Minh Đức | 08:12 26/12/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục