Bruno giỏi, nhưng vẫn chưa đủ tư chất để trở thành thủ lĩnh Quỷ đỏ

16:56 Chủ nhật 17/12/2023 | 2

TinTheThao.com.vnBruno Fernandes là một cầu thủ giỏi, nhưng có lẽ một cái đầu lạnh cùng với khả năng thúc đẩy tinh thần đồng đội là thứ anh đang thiếu vào lúc này.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã nhận thẻ vàng thứ 5, qua đó không thể góp mặt ở trận đấu gặp Liverpool do bị treo giò theo quy định tại Premier League. Việc Bruno không thể kiểm soát tốt cảm xúc khiến bản thân luôn bị cuốn theo trận đấu và có những pha phạm lỗi không cần thiết dường như là một điều rất đỗi quen thuộc trong những mùa giải vừa qua.

Sự vắng mặt của người đội trưởng vô tình đẩy con thuyền đang lung lay của HLV Erik Ten Hag càng xa bờ hơn trong bối cảnh họ vừa để thua Bournemouth với tỉ số 0-3 và Bayern Munich 0-1 thời gian gần đây.

 - Bóng Đá

 Tiền vệ người Bồ luôn thể hiện sự khó chịu trên sân.

Về chuyên môn, không cần phải bàn cãi khi cầu thủ 29 tuổi luôn đóng vai trò chủ chốt trong đội hình Quỷ đỏ qua nhiều đời huấn luyện viên như Solskjaer, Rangnick hay kể cả Ten Hag. Tuy nhiên, sự cảm tính trong lối chơi của Bruno đôi khi lại chính là con dao 2 lưỡi trong lối chơi toàn đội.

Người ta càng thấy rõ hơn sự hạn chế của Bruno Fernandes ở mùa giải này khi anh thiếu một cầu thủ đẳng cấp để làm nhiệm vụ dọn dẹp bên dưới và các đội tại ngoại hạng Anh đã hiểu quá rõ về nhạc trưởng người Bồ. 

Casemiro tụt phong độ sau đó chấn thương, Amrabat thì chưa cho thấy sự an toàn trong khi McTominay gần như có thể đánh giá là không biết thủ. Bruno bắt đầu trở nên ôm đồm nhiều nhiệm vụ hơn ở mùa giải năm nay. 

Điển hình như Galatasaray, dù biết sai lầm là của Andre Onana trong những cú đá phạt của Hakim Ziyech, nhưng Bruno Fernandes là người gián tiếp đem lại cơ hội cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sau những pha phạm lỗi không cần thiết ở khu vực trước vòng cấm. Điều này khiến Quỷ đỏ bị cầm hòa dù trước đó đã vượt lên dẫn trước với tỉ số khá an toàn là 3-1.

Đội trưởng của Man Utd cũng thường thực hiện những pha nhồi bóng vô thưởng vô phạt vào vòng cấm. Những đường chuyền của Bruno thường mang sự cảm tính, thiếu sát thương và không đặt Hojlund vào tư thế sẵn sàng để có được bàn thắng.

 - Bóng Đá

 Bruno thường xuyên "pressing" trọng tài.

Còn về tính cách, cựu tiền vệ Sporting Lisbon cũng không phù hợp để trở thành một người đứng đầu. Anh luôn được yêu mến bởi sự nhiệt huyết, tranh cãi to tiếng với trọng tài để giành được phép lợi thế hay khóc nức nở sau một trận thua. Tuy nhiên, việc không giữ được cái đầu lạnh khiến Bruno thường xuyên nhận được những kết quả bất lợi.

Trên sân, khi đội bóng gặp bất lợi, người ta thường thấy nhạc trưởng 29 tuổi đổ lỗi, nhăn nhó nhiều hơn việc anh khích lệ tinh thần các đồng đội. Điều này cũng gián tiếp khiến các cầu thủ trên sân cũng mất đi sự tự tin và tinh thần ngay trong trận đấu. Có lẽ Bruno là một cầu thủ giỏi, còn Manchester United vẫn cần một người có một cái đầu lạnh và tinh thần thép để đứng đầu bầy Quỷ.

Nguồn: | Copy Link
Đăng Trương | 15:58 17/12/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục