Bóng đá nam và tinh thần Hoàng Xuân Vinh

21:36 Chủ nhật 07/08/2016

(TinTheThao.com.vn) - Cuối cùng thì thể thao Việt Nam cũng đã giành được tấm huy chương vàng Olympic sau hàng chục năm chờ đợi. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã đi vào lịch sử thể thao nước nhà và có lẽ giờ đây, người hâm mộ bóng đá cũng đang mong các cầu thủ của mình có thể làm được điều gì đó tương tự.

Rất nhiều người trong men say hạnh phúc khi lần đầu tiên chứng kiến Việt Nam giành vinh quang ở đấu trường Olympic, đấu trường danh giá nhất trong các cuộc thi đấu đỉnh cao, vẫn không quên buông một lời cay đắng hướng về bóng đá nam, môn thể thao được đầu tư nhiều như thành tích chẳng xứng với kỳ vọng.

Hoàng Xuân Vinh xuất sắc giành HCV Olympic đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Internet.

Người hâm mộ thất vọng với bóng đá nam cũng là điều có thể hiểu được. Vì trong thực tế, những môn thể thao không nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, hầu hết đều do nhà nước “nuôi” nên điều kiện tập luyện thua kém so với rất nhiều quốc gia khác thì lại đạt những thành tích cao. Trong khi bóng đá nam nhận sự kỳ vọng lớn từ người dân, ngoài nhà nước còn có hàng chục ông bầu tư nhân đổ tiền tỷ vào xây dựng nền bóng đá, từ đào tạo trẻ đến vận hành CLB chuyên nghiệp, thế mà hiện giờ đội tuyển Quốc gia vẫn cứ mãi “sợ” Thái Lan và ngụp lặn trong ao làng Đông Nam Á để tìm danh hiệu SEA Games lần đầu tiên, cũng như tìm lại ánh hào quang AFF Cup sau quá nhiều lần thất bại.

Tuy vậy, nói gì thì nói, những ý kiến cực đoan kiểu như đòi dẹp bỏ luôn môn bóng đá nam là không nên. Đóng góp ý kiến là để xây dựng chứ không nhằm chỉ trích và phá bỏ. Nếu cuối năm nay bóng đá Việt Nam giành AFF Cup, sang năm 2017 giành HCV SEA Games thì có lẽ hiệu ứng tâm lý cũng sẽ mạnh không kém gì HCV Olympic lần này, vì ở Việt Nam bóng đá vẫn là số một. Nhưng vấn đề là làm thế nào để có thể giành ngôi vô địch, giành huy chương vàng để thỏa lòng người xem? Có lẽ nên học hỏi chính từ người vừa vươn đến thành công đỉnh cao của thể thao nước nhà.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đến với bắn súng thể thao rất muộn, đã từng gặp nhiều thất bại cay đắng, ngay ở kỳ Olympic 2012 bốn năm trước, anh đã để tuột mất tấm huy chương đồng ở những lượt bắn cuối cùng, trước đó ASIAD 2010, có cơ hội giành HCV nhưng vì tâm lý căng thẳng, súng đã cướp cò và anh đánh mất huy chương.

Như vậy, rõ ràng giữa Hoàng Xuân Vinh và các tuyển bóng đá nước nhà có một điểm chung, là tâm lý thi đầu không tốt ở những giai đoạn quyết định sau cùng. Bóng đá Việt từ tuyến trẻ đến các đội lớn đều không ít lần gục ngã trước cửa thiên đường, chung quy cũng vì tâm lý. Hoàng Xuân Vinh ở lần Olympic này đã vượt qua được điểm yếu đó.

Bóng đá Nam Việt Nam vẫn cứ mãi sợ người Thái. Ảnh: Nhật Minh.

Lượt bắn cuối cùng của anh quả thực là loạt đấu súng cân não đến nghẹt thở, sức ép quá lớn thế nhưng anh vẫn chiến thắng bản thân mình bắn một phát súng thần sầu, nó không chỉ thể hiện kỹ thuật bắn súng mà còn là lời khẳng định về một tinh thần thép, một tâm lý điềm tĩnh, sắt đá mà không kém phần tự tin của người đàn ông đã có quá nhiều trải nghiệm.

Bóng đá nam cũng phải thể hiện được tinh thần đó. Hãy tỏ rõ sự tự tin và bản lĩnh đàn ông trên sân, chẳng có đối thủ nào đáng sợ hơn chính bản thân mình, chỉ cần vượt qua bản thân là sẽ giành chiến thắng.

(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

21:10 07/08/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục