Bộ 3 thảm hoạ của Man Utd mất bóng 25 lần trong 45 phút

08:56 Thứ hai 08/08/2022

TinTheThao.com.vnErik ten Hag đã phải trải qua khởi đầu tồi tệ nhất có thể tại Premier League, khi Man Utd để thủng lưới 2 lần trong hiệp một khốn khổ trước Brighton.

 

Đáng lẽ đây là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới tươi sáng - nhưng chỉ 45 phút dẫn dắt Man Utd của Erik ten Hag, những tiếng la ó dội xuống từ khán đài Old Trafford.

 - Bóng Đá

 Ten Hag có khởi đầu không như ý.

Vị chiến lược gia người Hà Lan đã có giai đoạn tiền mùa giải vô cùng tích cực, sau khi được bổ nhiệm vào cuối mùa giải Premier League tồi tệ nhất của câu lạc bộ từ trước đến nay. Mặc dù Ten Hag chỉ mang về 3 tân binh, nhưng trong suốt mùa hè đã có những dấu hiệu cho thấy dàn sao kém hiệu quả hiện tại thích nghi được với phong cách của cựu HLV Ajax.

Rồi sự lạc quan nhanh chóng bị thay thế bằng sự thất vọng. Trận thua 0-4 trước chính Brighton mùa trước là đỉnh điểm của sự thất vọng bao trùm lấy Man Utd và ngày khai màn mùa bóng là cơ hội hoàn hảo để Quỷ đỏ chứng tỏ họ đã tiến xa như thế nào kể từ tháng Năm. Nhưng rất nhanh, The Seagulls đã cho thấy họ đáng gờm như thế nào.

Đội bóng của HLV Graham Potter với sự linh hoạt của Danny Welbeck, đã nhiều lần gửi lời cảnh báo đến đội chủ nhà. Và chỉ trong hiệp một, Man Utd đã nhận lấy 2 bàn thua, với Pascal Gross dễ dàng lập được cú đúp.

Các số liệu thống kê phần nào nói lên màn trình diễn tệ hại của các học trò do Ten Hag dẫn dắt. Mặc dù cầm bóng nhiều hơn đội khách, bàn thắng kỳ vọng trong hiệp một của họ chỉ ở mức 0,29, ít hơn so với của Brighton là 1,31. Phần lớn sự yếu kém của Man Utd xuất phát từ khu vực giữa sân, nơi bộ 3 Fred, Scott McTominay và Bruno Fernandes thi đấu rất chệch choạc và thiếu hẳn sự liên kết.

 - Bóng Đá

 Fernandes lại gây thất vọng.

Chỉ trong 45 phút đầu, 3 tiền vệ này để mất bóng với con số khổng lồ là 25 lần. Trục tiền vệ này đã hoạt động quá kém so với các tiêu chuẩn cần thiết. Về phần McTominay, tuyển thủ Scotland may mắn vẫn có mặt trên sân khi hiệp một khép lại, với việc chỉ nhận một thẻ vàng sau pha vào bóng thô bạo, không đáng có với Moises Caicedo.

Phần lớn mùa hè của Man Utd đã bị chi phối bởi cái tên Frenkie de Jong của Barcelona. Ten Hag mau chóng xác định De Jong là mục tiêu ưu tiên, là hạt nhân cho lối chơi, cho cuộc cải tổ của mình tại Old Trafford. Ông đã hy vọng ban lãnh đạo đội bóng sẽ hoàn thành tốt thỏa thuận đó trước khi mùa giải mới bắt đầu, nhưng các cuộc đàm phán hiện đang đi vào bế tắc.

Việc không có được De Jong khiến mối quan hệ đối tác không mấy tốt đẹp của Fred và McTominay một lần nữa được triển khai. Bộ đôi ‘McFred’ đã trở thành 'cột thu lôi' cho những lời chỉ trích vào mùa trước, khi Ole Gunnar Solskjaer và Ralf Rangnick nắm quyền. Và giờ đây, mọi thứ lại tiếp diễn.

(Theo The Mirror)

Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 07:58 08/08/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục