Arsenal thảm bại tại Emirates: Đòn đau nhớ đời!

00:50 Thứ sáu 27/02/2015

Thực tế, Monaco không phải là đối thủ quá khó để Arsenal vượt qua. Song, “Pháo thủ” đã tự đánh mất mình bằng một chiến thuật và tâm lý rệu rã…

Arsenal đã để Monaco hùng dũng rời sân với 1 lợi thế không thể tuyệt vời hơn. Ấy là việc ghi 3 bàn trên đất khách, chốt lại tỉ số thắng chung cuộc 3-1 trước đội quân của HLV Wenger…Nhìn lại 90 phút trên sân Emirates, các CĐV Arsenal không khỏi “ngán ngẩm”…

Arsenal: Cả 3 tuyến đều chơi dưới sức

Thực tế, Arsenal nhập cuộc không tồi. Họ kiểm soát bóng tối đa ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên và có hàng tá cơ hội. Chỉ tiếc rằng, hàng công của “Pháo thủ” đã tỏ rõ “độ cùn” của mình trong khâu dứt điểm. Những Cazorla, Oezil, Welbeck và đặc biệt Giroud đều thể hiện phong độ thi đấu nhợt nhạt. Thậm chí tờ Goal nhận định tiền đạo người Pháp là cầu thủ chơi kém nhất trận.

Với 1 hàng công “thừa thãi” cơ hội, đội quân của HLV Wenger đã phải trả giá. Chỉ cần 1 đường bóng, Monaco đã cụ thể hóa ngay bằng bàn thắng của tiền vệ Kondogbia. Rõ ràng, đội khách đã nhận thấy rõ điểm yếu nơi hàng tiền vệ phòng ngự của Arsenal: mỏng manh dễ vỡ.

Cả 3 tuyến của Arsenal đều chơi thiếu thuyết phục. Ảnh Internet

Bởi lẽ trong 4 cầu thủ phía hàng tiền vệ, duy chỉ có Coquelin được sắp xếp đá tiền vệ phòng ngự. Mải miết tấn công, Arsenal “quên” mất rằng đằng sau họ là khoảng không bao la, khiến họ “chết” ở những pha phản công chớp nhoáng của đối thủ. 2 bàn thắng đầu tiên của Monaco đủ chứng tỏ việc “Pháo thủ” trao “hồi mã thương” cho đối thủ dễ dàng đến như thế nào.

Bên cạnh đó Monaco đã thể hiện 1 lối chơi cực kỳ chặt chẽ. Đội bóng Pháp luôn bố trí những “quái kiệt” như Abdennour, Joao Moutinho và Kondogbia “túc trực” ở tuyến giữa nhằm giữ cự ly đội hình. Đồng thời Monaco cũng không ngần ngại vào bóng quyết liệt, khiến hàng công Arsenal thường xuyên bị xé vụn.

Chết vì chủ quan: Bài học chưa thấm!

Đã rất nhiều lần Arsenal bị lật ngược thế cờ, song HLV Wenger cùng các học trò vẫn chưa hiểu ra. Thực tế, khó có thể tin 1 dàn cầu thủ mạnh mẽ và đồng đều như Arsenal lại chấp nhận cúi đầu trước Monaco - đã yếu nay còn thiếu. Nhưng phải khẳng định rằng, việc “Pháo thủ” thảm bại càng chứng tỏ việc bài học về sự "khinh địch" chủ quan vẫn chưa được các cầu thủ nhập tâm.

Trước trận đấu, những Giroud hay 1 số công thần của Arsenal hùng hồn tuyên bố rằng không có cớ nào khiến đội bóng chủ sân Emirates thua cuộc và tỏ ra xem thường Monaco. Bước vào 90 phút thi đấu chính thức, NHM mới thấy hết được việc các ngôi sao của Arsenal “tim đập chân run” như thế nào trong các tình huống bóng.

Đội quân của HLV Wenger không thể ngờ việc Monaco đã làm nên kỳ tích trên sân Emirates. Ảnh Internet

Chính sự coi thường đối thủ đã “giết” Arsenal. Họ đã quá tự tin vào cá nhân các cầu thủ mà quên mất điểm yếu lớn nhất của họ chính là tập thể thiếu liên kết. Đã bao phen Arsenal “muối mặt” cũng vì tính chủ quan. Lẽ nào, bài học năm xưa vẫn chưa thấm?

Nhìn tổng thể, việc hàng công không thể tận dụng cơ hội, hàng tiền vệ mỏng manh và hàng hậu vệ thiếu liên kết đã khiến Arsenal phải trả giá. Trận thua 1-3 trước Monaco như cánh cửa đã đóng lại với tương lai “Pháo thủ” tại Champions League mùa này.

Thanh Bùi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục