Nhọc nhằn cầm hòa U21 Myanmar trong ngày ra quân, U19 Việt Nam cho thấy những vấn đề nhất định trong lối chơi của mình. Các học trò HLV Trần Minh Chiến dù kiểm soát bóng rất tốt, nhưng ở các tình huống cuối cùng lại tỏ ra nôn nóng khiến cơ hội lần lượt trôi qua.

U19 Việt Nam khó có được niềm vui chiều nay. Ảnh: Viết Định.
Tuy vậy, cũng không thể đòi hỏi quá nhiều ở U19 Việt Nam, bởi đa số họ chỉ mới 18 tuổi, thậm chỉ là cả 16, 17. Việc họ cầm hòa U21 Myanmar ở trận đầu tiên đã là một điểm cộng cho tinh thần của học trò HLV Trần Minh Chiến.
Tuy vậy, ba trận đấu còn lại của U19 Việt Nam mới thật sự khó khăn, bởi những đối thủ như U21 Yokohama, U21 Thái Lan hay đàn anh U21 Việt Nam được đánh giá cao hơn rất nhiều về kinh nghiệm trận mạc.
Vì vậy, trước khi cuộc đối đầu giữa U19 Việt Nam và U21 Yokohama diễn ra chiều nay, không nhiều người có thể hy vọng đoàn quân HLV Trần Minh Chiến sẽ đạt được mục tiêu có điểm, bởi đại diện đến từ Nhật Bản được đánh giá cao hơn rất nhiều.

U21 Yokohama đang là ĐKVĐ ở giải lần này. Ảnh: Đình Viên.
Trong thành phần đem sang tham dự giải U21 Quốc tế 2017 năm nay, U21 Yokohama vẫn còn những gương mặt đã lên ngôi vô địch ở năm ngoái và bổ sung thêm các cầu thủ trẻ chất lượng khác ở trường đại học. Vì thế, nếu họ đánh bại U19 Việt Nam thì cũng không có gì bất ngờ.
U21 Yokohama đã đặt mục tiêu vô địch ở đầu giải, đây sẽ là trận đấu đầu tiên để họ khẳng định giá trị cũng như tham vọng của mình năm nay. Còn đối với thầy trò HLV Trần Minh Chiến, nếu thua thì sẽ chẳng có gì ghê gớm, bởi những bài học sau trận sẽ là kinh nghiệm bổ ích đối với họ.
Dự đoán: U19 Việt Nam 0-2 U21 Yokohama
Đội hình dự kiến:
U19 Việt Nam: Y Ê Li Nê, Bá Sang, Nam Cung, Sỹ Hoàng, Văn Tới, Quang Nho, Văn Luân, Bảo Toàn, Hồng Sơn, Tiến Anh, Việt Cường.
U19 Yokohama: Ichikawa, Abe, Hashimoto, Kamiyama, Yamaguchi, Fujitomi, Yasunaga, Okamoto, Ochiai, Saito, Matuoka.