Từ Istanbul đến Anfield: Xin cám ơn đời vì vẫn được thấy Pirlo và Gerrard ghi bàn

19:00 Chủ nhật 24/03/2019

TinTheThao.com.vnSau 12 năm chúng ta được thấy Andrea Pirlo gặp lại Steven Gerrard trong một trận đấu và cảm xúc họ mang lại vẫn dạt dào như ngày xưa....

Người ta gọi Andrea Pirlo là nhà thơ trên sân cỏ. Còn Steven Gerrard – huyền thoại của Liverpool và bóng đá Anh – vừa mang đến chất tinh tế cũng không kém phần mạnh mẽ của một đấu sỹ. Có thể họ đã xa rời bóng đá đỉnh cao nhưng chất thiên tài trong hai con người ấy vẫn còn vẹn nguyên như thuở nào.

Từ Istanbul rồi Athens huyền diệu…

Nhắc đến LiverpoolAC Milan không thể nào quên hai trận chung kết Champions League 2005 và 2007.

Cho đến bây giờ màn thư hùng năm 2005 tại Istanbul vẫn là một trong những trận chung kết kinh điển nhất trong lịch sử Champions League. Đó là trận đấu mà Liverpool của Gerrard dù bị AC Milan của Pirlo dẫn đến 3 bàn nhưng vẫn có màn lội ngược dòng không tưởng để lên ngôi vô địch. Và không ai khác – Steven Gerrard – người mở đầu cho đêm huyền diệu của Liverpool được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận. Trong cuộc đời đầy vinh quang của Pirlo có lẽ trận thua Liverpool năm 2005 là ký ức đáng quên nhất.

 - Bóng Đá

 Gerrard và ký ức ngọt ngào năm 2005.

Nhưng hai năm sau, mọi ân oán được AC Milan “thanh toán” một cách sòng phẳng bằng thắng lợi 2 – 1 trước chính Liverpool tại Athens trong trận chung kết Champions League 2007. Và đó là hai màn đối đầu đỉnh cao nhất giữa hai con người huyền thoại này.

 - Bóng Đá

 Và 2007 là của Pirlo.

Đến một ngày tại Anfield

Sau hơn một thập kỷ, hai đội bóng ấy lại gặp nhau trên sân Anfield khi những huyền thoại của AC Milan và Liverpool gặp nhau trong một trận cầu từ thiện. Đã không còn tính chất thắng thua vinh nhục như ngày nào nhưng những đôi chân tài hoa ấy vẫn như không mỏi. Trong một trận giao hữu của các cựu binh thì tỷ số 3 – 2 là quá đẹp cho những người đến sân theo dõi. Dù AC Milan đã không có chiến thắng sau khi ghi 2 bàn để gỡ hoà nhưng nhìn những “ông già” ấy chơi bóng và ghi bàn thì những hậu bối của hai đội phải ghi nhớ và ngưỡng mộ.

Và càng đẹp hơn khi trong trận đấu đáng nhớ này chúng ta đều được thấy Pirlo và Gerrard ghi bàn.

Trong sự nghiệp của mình Andrea Pirlo đã ghi hơn 50 bàn thắng. Đó hầu hết đều là những pha ghi bàn đẹp, đẹp như tranh vẽ, như một tác phẩm nghệ thuật hay như một bài thơ được viết nên bởi nghệ sỹ thiên tài. Đã một thời những cú đá phạt mỹ miều của Pirlo được so sánh với David Beckham hay các chuyên đá đá phạt khác nhưng vẫn mang một nét đẹp riêng làm say đắm lòng người.

 - Bóng Đá

 Sau 12 năm Gerrard lại ghi bàn vào lưới AC Milan của Pirlo.

Phía bên kia chiến tuyến Gerrard còn “hoành tráng” hơn khi anh đã có hơn 100 bàn thắng cho Liverpool sau gần 20 năm cống hiến. Với Gerrard người ta thêm một ví dụ về khả năng ghi bàn từ tuyến hai để mang về chiến thắng cho đội nhà. Anh không chỉ là đội trưởng mẫu mực, là chiến binh kiên cường còn là sát thủ mà bất cứ thủ môn nào cũng không muốn đối đầu.

Nhưng người ta sẽ nhớ mãi về hai bàn thắng mà họ có được trên sân Anfield. Với Pirlo vẫn là cú đá phạt đậm chất hoa mỹ. Với Gerrard vẫn là những cú xoay người nhanh nhẹn, gọn nhưng dứt khoát để rồi ra chân đưa bóng vào góc chéo. Một bàn thắng mang đậm phong cách Gerrard mà người ta đã thấy quá nhiều lần. Giờ nhìn lại vẫn bồi hồi xúc cảm.

Lời cảm ơn đời

Ai đã từng trót yêu mến một AC Milan hào hoa tại vùng đất Serie A khắc nghiệt sẽ không làm sao quên được chàng lãng tử Pirlo với mái tóc và ánh mắt đầy chất thơ làm xao xuyến lòng người. Và nếu bạn là fan của Liverpool thì chắc chắn sẽ dành cho Gerrard một vị trí trang trọng trong tim. Dù anh không có Premier League hay QBV nhưng anh là hiện thân cho tinh thần Liverpool là người dẫn đầu cho những con người không bao giờ đi một mình.

 - Bóng Đá

 Pirlo vẫn giữ được nét hào hoa như ngày nào.

Mùa xuân đời người rồi cũng qua nói gì đến thời thanh xuân của các cầu thủ vốn ngắn ngủi nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng được thấy lại hình ảnh trong quá khứ như Pirlo và Gerrard đã thể hiện tại Anfield. Xin cảm ơn đời vì điều ấy! Và sau tất cả, bỏ lại sau lưng mọi ân hoán và vinh nhục điều đọng lại trên sân cỏ chỉ là ký ức đẹp đẽ của thời gian hiện lên trên những con người sống mãi cùng năm tháng.

(Bạn đọc: Cát Tường)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

18:00 24/03/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục