Sau trận đấu đêm qua giữa Hà Lan và Đức tại vòng loại Euro 2020, rất nhiều cổ động viên Arsenal đã không khỏi tiếc nuối khi nhìn thấy một cầu thủ trẻ không có quá nhiều cơ hội dưới thời cựu HLV Arsene Wenger lại tỏa sáng giúp Đức giành chiến thắng chung cuộc 3-2 và đó là Serge Gnabry.
Được biết, Serge Gnabry từng thuộc biên chế Arsenal trong năm mùa bóng từ 2012 đến 2016 trước khi trở lại Đức, cầu thủ 23 tuổi đã ăn tập cùng đội trẻ U17 của Pháo thủ trong vòng 5 năm và mãi cho đến năm 2016 anh mới có trận đấu ra mắt đội một. Tại Emirates, Gnabry không thể cạnh tranh với những cái tên chất lượng nơi vị trí hành lang cánh mà cựu HLV Arsene Wenger có trong tay vào thời điểm đó, anh được cho mượn tại West Bromwich Albion và sau đó trở lại Đức thi đấu cho Werder Bremen vào mùa 2016-2017 khi chỉ mới ra sân 10 lần cho Pháo thủ.
Hiện tại, Gnabry cho thấy quyết định của ban lãnh đạo Arsenal lúc đó là vô cùng sai lầm vì đã không giữ anh lại. Khi được trở về Đức, Gnabry phát triển nhanh chóng, trở thành một trong những cái tên chạy cánh tốt nhất tại Bundesliga, trong màu áo Bremen cầu thủ 23 tuổi ra sân 27 lần ghi được 11 bàn thắng.
Với phong độ đáng nể như vậy, ngày 11/6/2017, Gnabry được nhà vô địch nước Đức, Bayern Munich chiêu mộ với giá 8 triệu euro cùng ba năm hợp đồng nhưng anh không lập tức đến với sân Allianz Arena mà phải trải qua mùa 2017-2018 khoác áo 1899 Hoffenheim theo dạng cho mượn. Mãi đến khi kỳ chuyển nhượng hè 2018 mở cửa, ban lãnh đạo Hùm Xám kết thúc hợp đồng cho mượn của Gnabry và giao cho tuyển thủ người Đức số áo 22. Kể từ đầu mùa, Serge Gnabry ra sân tổng cộng 22 trận ghi 7 bàn thắng, khiến rất nhiều người hâm mộ Arsenal tiếc nuối khi đội nhà quyết bán Gnabry để giữ lại Alex Iwobi.
Trở lại với trận đấu đêm qua, chứng kiến Gnabry làm cho Virgil Van Dijk phải khổ sở thế nào khi theo kèm, các CĐV Arsenal đã đăng tải rất nhiều bình luận về tài năng mà đội bóng đã không giữ lại.