Sturridge tỏa sáng, Liverpool thắng thuyết phục M.U tại Anfield

21:59 Chủ nhật 01/09/2013

Trong một ngày mà Robin van Persie hoàn toàn im hơi lặng tiếng, ngược lại pha tỏa sáng duy nhất của Daniel Sturridge trong trận đấu cũng đủ để Liverpool giành chiến thắng tổi thiểu 1-0 trước ‘Quỷ đỏ’, qua đó mang về 3 điểm quý giá cho đoàn quân của thầy trò HLV Brendan Rodgers, đó là một kết quả hoàn toàn xứng đáng so với những gì mà The Kop đã thể hiện ở trận đấu này.

Manchester united bước vào trận đấu gặp Liverpool với sơ đồ đội hình 4-4-2 như trong trận hòa 0-0 trước Chelsea vừa qua, với cặp tiền đạo Welbeck Van Persie đá cao nhất trên hàng công ‘Quỷ đỏ’. Trong khi đó Rooney không có tên trong danh sách thi đấu vì gặp phải một chấn thương khá nặng ở vùng đầu do va chạm với đồng đội Phil Jone trong lúc tập luyện.

Liverpool được thi đấu trên sân nhà với mục tiêu là giành chiến thắng trong ngày kỷ niệm 100 năm ngày sinh của huấn luyện viên huyền thoại Bill Shankly của The Kop, đoàn quân của thầy trò HLV Brendan Rodgers tiếp đón Manchester United với một đội hình mạnh nhất, ngoài một Suarez chưa thể thi đấu vì án phạt treo giò.

Chỉ mất có 4 phút sau khi trận đấu được khai cuộc, tiền đạo người Anh, Daniel Sturridge đã ăn mừng ngày sinh nhật lần thứ 24 của mình một cách vô cùng ấn tượng, khi có pha đánh đầu nối tiếp pha dứt điểm của Agger, bóng quá hiểm hóc, Tom Cleveley đã không thể hỗ trợ thành công cho De Gea, 1-0 cho Liverpool, bàn thắng thứ 3 của Sturridge trong 3 trận đấu liên tiếp tại Premier League.

Sturridge ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Internet

Sau bàn thua, ‘Quỷ đỏ’ đã rất nỗ lực trong việc tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nhưng hàng phòng ngự Liverpool đang phối hợp vô cùng ăn ý với nhau, mặc dù cầm bóng nhiều hơn nhưng các nhà vô địch Premier League vẫn không thể tìm được đường vào khung thành của thủ môn Simon Mignolet. Phút thứ 38, HLV David Moyes buộc phải có sự thay đổi người đầu tiên khi Phil Jones rời sân nhường chỗ cho Valencia sau khi gặp phải chấn thương.

Những phút cuối hiệp 1 trận đấu đang diễn ra vô cùng căng thẳng, khi lần lượt Robin van Persie và Michael Carrick phải nhận thẻ vàng từ trọng tài, đội trưởng Gerrard của Liverpool và Persie bên phía M.U đã hục hặc với nhau và trọng tài đã phải can thiệp, rất may hiệp đấu đã kết thúc ngay sau đó, nếu không thì không biết điều gì xảy ra. Liverpool tạm giữ lợi thế sau 45 phút đầu tiên.

Đầu hiệp 2, Liverpool sau khi có lợi thế bàn thắng họ tiếp tục thi triển lối đá phòng ngự chắn chắn của mình ngay trên nhà Anfield, The Kop chủ động nhường lại thế trận cho ‘Quỷ đỏ’ để chủ động phòng thử giống như trong trận đấu trước Aston Villa. Welbeck và Ashley Young rất tích cực trong việc đột phá vào số đông hậu vệ của M.U nhưng vẫn chưa thể tạo nên được những cơ hội nguy hiểm. Vì vậy Young đã phải rời sân nhường chỗ cho Nani.

Chicharito cũng được tung vào sân nhưng mọi nỗ lực của thầy trò HLV David Moyes đều trở nên vô vọng khi mà Mignolet và các đồng đội đang thi đấu quá tốt. Trong khi đó thì Brendan Rodgers cũng lần lượt rút Glen Johnson, Coutinho ra nghỉ, vào sân là Andre Wisdom và Luis Alberto. Phút 87, Persie có cơ hội vô cùng tuyệt vời để cân bằng tỷ số sau pha chạy chỗ thông minh, tuy nhiên pha dứt điểm bóng đi chệch khung thành Liverpool trong sự tiếc nuối khôn xiết của NHM Quỷ đỏ.

Với pha dứt điểm rất căng của Sterling trong một pha phản công của The Kop ở phút 95, tuy nhiên De Gea đã xuất sắc cản phá và đó cũng là hình ảnh cuối cùng trong trận đấu ngày hôm nay. Liverpool đã giành chiến thắng chuộc cuộc 1-0 ,thêm một chiến thắng tối thiểu nữa của thầy trò HLV Brendan Rodgers. Với lối chơi đầy toan tính và cô cùng khôn ngoan, đây là một kết quả hoàn toàn xứng đáng thuộc về Gerrard cùng các đồng đội.


Đội hình ra sân:

Liverpool: Mignolet; Johnson, Skrtel, Agger, Jose Enrique; Gerrard, Lucas, Henderson; Aspas, Coutinho, Sturridge.

Dự bị: Brad Jones, Alberto, Sterling, Ibe, Kelly, Flanagan, Wisdom.

Manchester United: De Gea; Jones, Ferdinand, Vidic, Evra; Carrick, Cleverley, Young, Giggs; Welbeck, van Persie.

Dự bị: Anderson, Smalling, Lindegaard, Hernandez, Nani, Valencia, Buttner.

Kết quả Ngoại hạng Anh vòng 3:

Ngày 31/08

Manchester City 2-0 Hull City
Cardiff City 0-0 Everton
Newcastle 1-0 Fulham
Norwich 1-0 Southampton
West Ham 0-1 Stoke City
Crystal Palace 3-1 Sunderland

Ngày 01/09

Liverpool 1-0 Man United
West Brom 0-2 Swansea
Arsenal 1-0 Tottenham

Vị trí   Tên đội Trận Thắng Hòa Thua G.Bàn L.Lưới H.Số Điểm
1  Liverpool 3 3 0 0 3 0 3 9
2  Chelsea 3 2 1 0 4 1 3 7
3  Manchester City 3 2 0 1 8 3 5 6
4  Arsenal 3 2 0 1 5 4 1 6
5  Stoke City 3 2 0 1 3 2 1 6
6  Tottenham Hotspur 3 2 0 1 2 1 1 6
7  Manchester United 3 1 1 1 4 2 2 4
8  West Ham United 3 1 1 1 2 1 1 4
9  Norwich City 3 1 1 1 3 3 0 4
10  Southampton 3 1 1 1 2 2 0 4
11  Cardiff City 3 1 1 1 3 4 -1 4
12  Newcastle United 3 1 1 1 1 4 -3 4
13  Aston Villa 3 1 0 2 4 4 0 3
13  Crystal Palace 3 1 0 2 4 4 0 3
15  Everton 3 0 3 0 2 2 0 3
16  Swansea City 3 1 0 2 3 5 -2 3
17  Fulham 3 1 0 2 2 4 -2 3
18  Hull City 3 1 0 2 1 4 -3 3
19  Sunderland 3 0 1 2 2 5 -3 1
20  West Bromwich Albion 3 0 1 2 0 3 -3 1
Anh Trường | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục