SỐC: Sao La Liga gọi đối thủ là 'con khỉ', tập thể Valencia bỏ trận

12:27 Thứ hai 05/04/2021

TinTheThao.com.vnĐoàn quân của HLV Javi Gracia đã có trận đấu đáng quên cả về chuyên môn lẫn những vấn đề bên lề.

Trong những năm qua, nạn phân biệt chủng tộc đang khiến cho các quan chức bóng đá trên toàn cầu cảm thấy nhức nhối. Và dù là một trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, thế nhưng La Liga vẫn xuất hiện vấn nạn này và để lại hình ảnh xấu xí ở trận đấu giữa Cadiz và Valencia.

Phút thứ 30 của trận đấu, tỷ số khi ấy đang là 1-1 với bàn thắng mới tỷ số của Juan Cala cho đội chủ nhà ở phút thứ 14. Dù vậy, đến phút 19, Kevin Gameiro đã san bằng cách biệt cho Los Che. Tuy nhiên, tranh cãi bắt đầu nổ ra khi Mouctar Diakhaby cảm thấy vô cùng tức giận và bất mãn.

Cụ thể, trung vệ người Pháp cho rằng Juan Cala đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc khi gọi anh là một "con khỉ". Ngay lập tức, cựu sao Lyon quyết định rời khỏi sân và tập thể Valencia đã ủng hộ người đồng đội của mình bằng cách bỏ trận đấu giữa chừng.

Mouctar Diakhaby racist  - Bóng Đá

 Diakhaby (số 12) không quay lại sân và Valencia buộc phải thay thế bằng Hugo Guillamon. 

"Sau tình huống đó, toàn đội tổ chức cuộc họp trong phòng thay đồ và quyết định trở lại sân vì danh dự của CLB. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn rất lên án những hành vi phân biệt chủng tộc", Twitter của đội chủ sân Mestalla bày tỏ sự bức xúc và đồng cảm với Mouctar Diakhaby.

Cuối cùng, Los Che vẫn trở lại sân thi đấu. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Javi Gracia đã chịu thất bại khi Marcos Gutierrez ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Cadiz ở phút 88. Thế nhưng, mọi thứ đã bị lu mờ bởi hành vi của Juan Cala và anh thậm chí còn không phải nhận án phạt nào từ trọng tài chính David Jimenez.

Sevilla đánh bại Valencia 3-0: 

 
Giang Nam | 11:29 05/04/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục