Sergio Ramos: Chơi dao lắm cũng có ngày đứt tay

10:47 Chủ nhật 02/06/2019

TinTheThao.com.vnCao nhân tất hữu cao nhân trị - đó là câu nói mà Sergio Ramos nên thuộc lòng lúc này bởi một khi chơi cho Real Madrid, không ngôi sao nào có thể làm ông hoàng.

Một lần nữa Sergio Ramos lại nói buồn và muốn rời Real Madrid. Nhưng ngay sau đó, chính anh lại đăng đàn “thề non hẹn biển” với đội chủ sân Santigo Bernabeu rằng mình muốn giải nghệ nơi đây. Nhưng với thâm niên gần 15 năm chơi bóng cho Real Madrid, chắc Ramos cũng hiểu có mấy ai được toại ý giải nghệ tại nơi được coi là hào nhoáng bậc nhất của bóng đá thế giới này.

Chẳng nói đâu xa, những huyền thoại từng là đồng đội với Ramos như Raul, Casillas hay Ronaldo đều không được CLB giữ lại. Chẳng phải tự nhiên mà người ta gọi Real Madrid là kẻ chuyên “vắt chanh bỏ vỏ”. Một khi cầu thủ nào không còn giá trị gì nữa (hoặc ẩn chứa nguy cơ gây xáo trộn phòng thay đồ) thì đều phải ra đi.

 - Bóng Đá

Dù không còn trẻ nhưng Ramos vẫn là một trung vệ hàng đầu.

Cho đến lúc này (có thể tính sau khi Ramos giải thích tin đồn muốn ra đi và khẳng định Real Madrid là nhà) có lẽ Real Madrid vẫn còn nhượng bộ anh như câu chuyện của năm 2015. Bởi suy cho cùng hiện tại anh vẫn là một trong những hậu vệ hay nhất thế giới. Tuy đã xuất hiện những siêu trung vệ như Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt hay Kalidou Koulibaly… nhưng Ramos vẫn ở một đẳng cấp không thể bàn cãi. Hơn nữa, Real Madrid đang trong giai đoạn tái thiết sau mùa giải thất bại toàn diện vừa rồi, nhiều ngôi sao mới sẽ đến, tất nhiên HLV Zinedine Zidane cần một “người cũ” cầm trịch phòng thay đồ. Tất nhiên, không ai thích hợp hơn Ramos lúc này.

Nhưng sau đó thì sao? Có lẽ đây là điều mà chính bản thân Ramos phải nghĩ tới hoặc không thì anh hãy nhìn vào những tấm gương của Raul, Casillas hay Ronaldo. Dù là công thần ra sao với Real Madrid thì kết cục vẫn như nhau mà thôi. Ronaldo ít ra còn được Juventus xem như "vị chúa tể" còn những người kia phải chịu chặng đường cuối gian nan rất nhiều. Đó là viễn cảnh mà Ramos dù tự tin đến đâu (hay cố tránh né) thì cũng phải tính tới.

 - Bóng Đá

Sergio Ramos lại lấy chiêu đòi ra đi để làm mình làm mẩy với Real Madrid. 

Như đã nói ở trên, Real Madrid đang trong mùa giải đầu của cuộc tái thiết. Ở khía cạnh nào đó, Ramos cần được xem là cánh tay nối dài của Zidane để ổn định lòng quân. Tuy nhiên, đây cũng là quả bom nổ chậm tại Real Madrid. Zidane chẳng còn lạ gì người học trò này. Anh tài năng, nhưng cũng lắm chiêu trò và không, không hề hiền ngoan như các ngôi sao khác.

Với bản lĩnh là một “đại ca” nơi phòng thay đồ, Ramos có thể giúp “trong ấm ngoài êm” nhưng cũng có thể đóng vai trò là hạt nhân cho những “hành động” chống đối ở sau lưng HLV và CLB một khi quyền lợi không được thỏa mãn. Thông thường một HLV muốn tái thiết đội bóng cần dẹp sạch tàn dư cũ. Chẳng rõ với HLV Zidane, người trở về nơi cách đây một năm ông còn làm việc, thì có theo “sách lược” đó hay không? Nếu có thì Ramos được đồn đoán là người nằm trong danh sách đen mà Zidane phải thanh trừng.

 - Bóng Đá

HLV Zidane chẳng phải tay hiền để không nhận ra mối nguy từ ngôi sao này.

Ngoài mối nguy về kiểu kết bè kết phái nơi phòng thay đồ thì với độ tuổi 33 của mình, Ramos đã không còn nhiều thời gian chơi bóng đỉnh cao cho Real Madrid. Ngoài kia đã xuất hiện hàng loạt ngôi sao trẻ trung và tài năng như De Ligt… thì chẳng lạ nếu Real Madrid tìm người để thay thế tuyển thủ người Tây Ban Nha này.

Mặt khác, như đã nói, đây là lần thứ hai Ramos lợi dụng truyền thông để gây sức ép lên CLB (lần đầu là năm 2015 như anh đăng đàn nói rằng muốn đến Man United, sau đó được tăng lương). Liệu Florentino Perez hay Zinedine Zidane có để chuyện này xảy ra hết lần này đến lần khác vậy hay không? Nên biết rằng Ramos đã 33 tuổi chứ không phải độ chín của sự nghiệp nên CLB không thể để anh làm mình làm mẩy hoài vậy được.

 - Bóng Đá

Những chiêu trò của Ramos không ít lần khiến anh phải trả giá. 

Mùa giải năm nay có câu chuyện liên quan đến Sergio Ramos khiến người ta đem ra mỉa mai đó là việc anh cố tình tẩy thẻ trong trận lượt đi gặp Ajax (Real Madrid thắng 2 - 1 tại Hà Lan) để có thể đá tứ kết mà yên tâm về vấn đề thẻ phạt. Nhưng đời chẳng ai học được chữ ngờ, trong trận lượt về Ajax đại thắng ngay tại Bernabeu để giật vé vào tứ kết còn Ramos thành đề tài mỉa mai của báo giới.

Thế mới thấy chơi dao lắm cũng có ngày đứt tay. Chúng ta ai cũng biết Ramos bản lĩnh và đầy chiêu trò. Tất nhiên Real Madrid càng phải hiểu anh ta. Có thể giai đoạn này Real mắt nhắm mắt mở với Ramos nhưng không có nghĩa họ dưới cơ anh. Nếu không sớm lo liệu cho tương lai thì cái giá mà Ramos phải trả cũng chẳng thể êm đẹp gì cho lắm.

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Cát Tường | 10:17 02/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục