Sau tới 12 năm vắng mặt, Sheffield United cuối cùng cũng đã trở lại Premier League. Ở mùa giải 2006/07, đội bóng có biệt danh The Blades đã không thể trụ lại và nhanh chóng xuống hạng khi cán đích vị trí thứ 18. Trong ngày trở lại giải đấu cấp cao nhất xứ sở sương mù, họ phải hành quân đến SVĐ Dean Court để làm khách trước Bournemouth. Với kinh nghiệm chinh chiến ở Premier League nhiều năm, cộng thêm lợi thế sân nhà, Bournemouth là đội nhập cuộc tốt hơn. Đoàn quân của Eddie Howe tạo được một vài tình huống đáng chú ý trong hiệp một nhưng không thể tận dụng thành công. Tuy nhiên Sheffield cho thấy mình không phải đối thủ dễ bắt nạt. Á quân giải hạng Nhất Anh mùa trước có số pha dứt điểm trúng đích cả trận ngang ngửa với Bournemouth (3 lần). Phút 62, sau một loạt tình huống lộn xộn phía trước khung thành của Sheffield, hậu vệ Chris Mepham chọn vị trí chính xác tung cú dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Bournemouth. Bị đối thủ chọc thủng lưới trước, tân binh của Premier League lập tức tràn lên để tìm bàn gỡ. Lúc này, Bournemouth mới là đội rơi vào thế phải co cụm phòng ngự. Tuy nhiên đến phút thứ 88, sau biết bao nỗ lực không ngừng nghỉ, Sheffield cũng đã có được điều mình cần. Cũng trong một tình huống lộn xộn, nhưng lần này là trước khung thành của Bournemouth, bóng nảy ra đúng vị trí mà tiền đạo Billy Sharp chọn trước, anh tung ra cú dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ thành bên phía đội chủ nhà cân bằng tỷ số. Giành 1 điểm quý giá ngay trên sân của Bournemouth, Sheffield United cho thấy mình không phải là đội tân binh dễ bị bắt nạt. Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Vương Ngọc | 22:50 10/08/2019