Hàng công Italia: Trong ánh hào quang xưa

14:31 Chủ nhật 06/09/2015

(TinTheThao.com.vn) - Họ từng có những Alessandro Del Piero, Francesco Totti, hay xa hơn là Roberto Baggio, Pablo Rossi, những chân sút khét tiếng trong lịch sử bóng đá thế giới. Nhưng bây giờ thì sao, lãnh xướng hàng công của họ là một Graziano Pellè, tiền đạo đang chơi cho Southampton, một CLB tầm trung ở Premier League.

Italia sẽ đá thế nào trước Bulgaria? Ảnh: Internet.

Từ những sự nhọc nhằn trước Malta

Chẳng ai biết Malta thật sự yếu tới mức nào nếu không... tra bảng xếp hạng của FIFA. Họ đang đứng thứ 159 thế giới, vị trí thậm chí còn kém hơn cả ĐTQG Việt Nam (153), nhưng những gì mà thầy trò HLV Conte đang thể hiện lại khiến cho người thấy ngán ngẩm.

Sau bàn thắng duy nhất vào lưới đội bóng tí hon đó, Pelle thừa nhận rằng có thể anh đã chơi bóng bằng tay. Vậy đó, đoàn quân áo Thiên Thanh đã hạ Malta một cách vật vờ và đầy thất vọng.

Antonio Conte đang làm cái quái gì vậy? Rất nhiều CĐV của Azzurri đã hỏi như vậy. Thật không thể tin nổi là với việc tung ra sân tới ba tiền đạo, nhưng Italia lại không thể xuyên thủng nổi mảnh lưới của đối phương.

Italia đã có một chiến thắng nhạt nhẽo trước Malta. Ảnh: Internet.

Những sự nhạt nhòa trong các mảng miếng tấn công, khả năng phối hợp kém cỏi giữa bộ ba Pelle – Eder - Manolo Gabbiadini là nguyên nhân khiến họ chơi bế tắc. Ngay cả khi có cơ hội, hai chân sút đang thể hiện phong độ cao tại Serie A là Eder và Gabbiadini vẫn không thể ghi bàn.

Italia vẫn đang trông chờ vào khả năng của một lão tướng như Andrea Pirlo, và như thế là không ổn. Serie A đang chứng kiến một cuộc khủng hoảng và khan hiếm tài năng trẻ, nhưng LĐBĐ nước này (FIGC) cần những người như Conte, để làm một cách mạng về lối chơi, và với những con người trẻ họ có được, chứ không phải là bấu víu vào những ánh hào quang xưa.

Đến bộ mặt thật khi đối diện Bulgaria

Đội bóng đến từ xứ sở của những bông hồng chưa bao giờ là đối thủ mạnh ở châu Âu. Và thực tế là họ cũng đã không thắng 5/7 trận vừa qua ở vòng loại Euro 2016 khu vực bảng H. Sau ngôi sao nổi tiếng Dimitar Berbatov, là một loạt những gương mặt vô danh. Nhưng chắc chưa ai quên trận lượt đi trên đất Bulgaria, khi đội chủ nhà xuất sắc cầm hòa Italia trong một trận cầu có tới 4 bàn thắng.

Gabbiadini có tài, nhưng chưa thể so với các đàn anh trong quá khứ. Ảnh: Internet.

Và nếu một kẻ tí hon như Malta còn gây khó khăn được cho Italia, thì tại sao Bulgaria lại không thể?

Vấn đề của Italia không chỉ là việc thiếu vắng những chân sút đẳng cấp thế giới (cả Pelle, Eder hay Gabbiadini, thậm chí là Simone Zaza hay Lorenzo Insigne không thể nào sánh được với dàn sao mà các quốc gia khác ở châu Âu đang sở hữu), mà còn là việc Marco Verratti – cầu thủ duy nhất có khả năng vươn tầm thế giới không được trọng dụng và phát huy hết khả năng của mình.

Với 15 điểm đang có sau 7 trận, Italia thừa sức vượt qua vòng loại để có mặt tại Pháp mùa hè sang năm. Nhưng rồi sao nữa, họ không thể đến và đối diện với Đức, Tây Ban Nha hay các Đội bóng mạnh khác bằng một lối chơi nhạt nhòa như vậy được.

NT | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục