Giải hạng Nhất Quốc Gia 2013: Về đích an toàn

11:13 Thứ hai 08/07/2013

Sau 56 trận đấu, giải hạng Nhất QG 2013 đã có một cái kết thành công như mong đợi của những nhà tổ chức.

Niềm vui của QNK.QN khi nhận Cúp vô địch giải hạng Nhất 2013. Ảnh: Dương Thu

Cuộc đua thăng hạng diễn biến khó lường đến tận giờ chót. Than Quảng Ninh đã quyết tâm chơi đúng sức mình để xua tan những ánh mắt săm soi của dư luận về khả năng họ sẽ nhường suất lên chuyên cho XSKT.CT. Lần đầu tiên sau 24 năm, đội bóng quê hương của đương kim Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và trưởng BTC giải hạng Nhất 2013 Nguyễn Hữu Bàng được nếm mùi V-League.

Ngoài ra, giấc mơ lên chuyên sau 16 năm dài đằng đẵng chờ đợi đã có một cái kết rất có hậu cho người An Giang. Tương tự, sau khi tách tỉnh Quảng Đà, QNK.QN đã được hội ngộ với người anh em Đà Nẵng tại giải đấu đỉnh cao. Khát khao nếm mùi V-League là có thừa đối với những đội bóng tỉnh lẻ.

Niềm vui của QNK.QN, Than Quảng Ninh và HV.AG là nỗi buồn khó tả của 2 đội bóng miền Tây TĐCS.ĐT và XSKT.CT. Nỗ lực phấn đấu cả mùa giải của họ đã thành công cốc và mục tiêu lên chuyên của cả 2 phải cần thêm thời gian kiên nhẫn nữa.

1 Lần đầu tiên cả 3 đội bóng thăng hạng ở giải đấu năm nay: QNK.QN, Than Quảng Ninh và HV.AG được nếm mùi V-League khi tên gọi giải đấu này ra đời. Và đây cũng là lần đầu tiên kể từ ngày thành lập đội bóng, TDC.BD phải xuống hạng.

2 Năm thứ 2 mang tên QNK và Hùng Vương trước tên gọi CLB, cả Quảng Nam lẫn An Giang đều thực hiện được mơ ước lên chuyên của mình.

3 Sau 3 năm, kể từ giải hạng Nhất 2010 mới có một cầu thủ Việt Nam được vinh danh trong danh sách ghi bàn của giải đấu này. Đó là Đinh Thanh Trung. Lần gần nhất cầu thủ Việt đứng trong danh sách này là ở mùa giải 2010, khi đó Nguyễn Xuân Thành (HN.ACB) và Nguyễn Thành Trung (An Giang) cùng có được 13 bàn thắng. Mùa giải này, có đến 3 “Vua phá lưới”. Ngoài Đinh Thanh Trung còn có người đồng đội David (QNK.Quảng Nam) và Uche (HV.AG).

5 Là số CLB cạnh tranh quyết liệt nhất 3 vé lên chuyên mùa này. Đó là QNK.QN, Than Quảng Ninh, HV.AG, TĐCS.ĐT và XSKT.CT. Đây là những CLB khiến giải hạng Nhất mùa này bớt đi phần nhàm chán.

6 Là số trận thắng của XSKT.CT mùa này. Thầy trò HLV Vương Tiến Dũng cũng là đội dẫn đầu về số lần dội bom về khung thành đối phương: 31 lần. Nhưng ngần ấy là không đủ để XSKT.CT làm nên cuộc lội dòng lật đổ Than Quảng Ninh vào giờ chót.

7 Là số trận thắng của 4 đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng mùa này. Cuộc đua quyết liệt đến hồi chót và TĐCS.ĐT phải ngậm ngùi nhìn chiếc vé thăng hạng về tay HV.AG do thua về hệ số đối đầu với chính người láng giềng.

8 Là số trận thua của 3 đội bóng xếp cuối giải hạng Nhất năm nay. Nhưng chỉ có TDC.BD phải nhận vé đi tàu ngược do hệ số đối đầu thua cả Bình Định lẫn Hà Nội.

9 TDC.BD có lẽ phải rất đau đớn khi nhìn Hà Nội giật vé trụ hạng ngay trên tay của mình giờ chót. Bởi lẽ đội bóng Thủ đô chỉ ghi được 9 bàn thắng trong mùa giải này, thấp nhất trong số 8 CLB dự hạng Nhất 2013. Trung bình, Hà Nội có chưa đến 0,7 bàn/trận. Hà Nội có số bàn thua cũng nhiều nhất (23 bàn như TDC.BD), hiệu số bàn thắng bại thấp nhất (-14). Thành tích này quả là thần kỳ với thầy trò HLV Trương Việt Hoàng.

10 Là số bàn thắng mà 3 “Vua phá lưới” mùa này ghi được.

13 Số thẻ đỏ trong 56 lượt trận được các trọng tài rút ra, trung bình có 0,25 thẻ đỏ/trận. So với 3 mùa giải trước đó, số thẻ đỏ ở mùa giải năm nay ít hơn nhiều.

273 Số thẻ vàng trong mùa giải này, trung bình có 4,875 thẻ vàng/ trận. Đây là mùa giải nhiều thẻ vàng nhất trong 3 mùa giải gần nhất trở lại đây.

174 Số bàn thắng của giải hạng Nhất 2013. Điều này phản ánh chất lượng giải hạng Nhất QG 2013 dù ít đội hơn các mùa giải trước nhưng các trận đấu vẫn thu hút được sự hứng khởi cho người xem với trung bình: 3,1 bàn/trận. Mùa giải 2012 là 2,62 bàn/trận, 2011 và 2010 có cùng 2,85 bàn/trận.

209.150 Số người xem ở cả giải hạng Nhất 2013. Trung bình mỗi trận ở giải năm nay thu hút khoảng 3.735 người đến sân, một con số ấn tượng hơn rất nhiều so với 3 mùa giải gần nhất. Mùa giải 2012 có 1.931 người/trận, năm 2011 là 2.285 người/trận và 2010 là 2.563 người/trận. Đây là tin đáng mừng trong bối cảnh khó khăn của bóng đá Việt Nam, khi các CĐV vẫn chưa quay lưng lại với các CLB địa phương mà mình yêu mến.
Việt Hòa | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục