Con số và bảy bàn thua

07:35 Thứ năm 09/01/2014

Chỉ mới 30 giây nhập cuộc, U19 Việt Nam đã thua bàn đầu. Thua sau một đường chuyền hỏng và Nhật chỉ cần hai đường chuyền cùng vài động tác thật dẻo qua người của Takumi là bóng đã nằm gọn trong lưới.

Bảy bàn thua tức bình quân 13 phút thì U19 Nhật sút tung lưới một bàn. Và cũng có một con số rất đáng để lưu ý: Cứ bình quân 10-12 lần chạm bóng trong cự ly 5-10 m mà không có lối ra thì U19 Việt Nam chuyển sang đá dài và đa phần mất bóng từ đấy.

U19 Nhật đã nghiên cứu rất kỹ lối đá của U19 Việt Nam và phong tỏa không phải bằng hàng thủ bê tông như AS Roma mà là bằng lối chơi áp sát làm khó những đường chuyền, đồng thời ngăn cả điểm đến.

U19 Nhật là một đội tuyển trẻ thực thụ còn U19 Việt Nam là một đội bóng có nhiều cầu thủ chơi chung với nhau và toàn được đào tạo để đá tiền vệ và tiền đạo theo chủ trương nuôi gà nòi của lò JMG.

Một lò đào tạo có thể sản sinh ra toàn cầu thủ tấn công nhưng với một đội tuyển thì đấy lại là điểm yếu khi đối thủ vừa hơn về đẳng cấp vừa tìm được cách ngăn miếng đánh và tiến hành bước hai. Vì thế mà cứ để đám trẻ phát triển tự nhiên và đi từng bước chắc chắn trong đó có cả những lần ngã và hiểu ra rằng tại sao mình ngã. Tuổi 17-18 không có cái thua nào mà không cho bài học tốt cả.

Bảy bàn thua không phải là thảm họa nhưng nó là điểm nhấn đáng chú ý để người lớn đừng đặt lên vai và lên những đôi chân trẻ nhiều nhiệm vụ lớn lao, thậm chí là gánh thay cả cho người lớn.

Ng.Nguyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục