Chuyển nhượng mùa hè ở châu Âu: Mùa “cá mập” săn mồi

14:33 Thứ ba 29/07/2014

Còn hơn 1 tháng nữa thị trường chuyển nhượng mùa hè của bóng đá châu Âu mới đóng cửa. Nhưng đến thời điểm này, hầu hết các đội bóng lớn cơ bản đã chốt xong đội hình, khi các bản hợp đồng “bom tấn” được hoàn tất…

Cú hích từ World Cup 2014

Đúng là năm có World Cup thì thị trường chuyển nhượng mùa hè bao giờ cũng diễn ra rất sôi động. Khi các cầu thủ tỏa sáng ở Cúp thế giới, họ lập tức được rất nhiều đội bóng lớn để mắt. Nổi bật nhất trong số này là James Rodriguez. Tiền vệ tấn công người Colombia đã được Real Madrid mua về với giá chuyển nhượng khoảng 80 triệu euro (có thông tin khác là lên tới 90 triệu euro). Về sân Bernabeu, Rodriguez cũng ngay lập tức được trao chiếc áo số 10 để chính thức trở thành một phần trong “dải ngân hà” của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Không chỉ mua Rodriguez, Real Madrid còn mua cả Toni Kroos (Đức) và Keylor Navas (Costa Rica), những cầu thủ đã chơi rất hay tại World Cup 2014.

Phong độ chói sáng tại World Cup 2014, Rodriguez đã khiến Real Madrid phải mua anh về từ Monaco với hợp đồng “bom tấn”.

Không hề kém cạnh Real về việc mua sao, Barcelona đã chi ra 80 triệu euro (cũng có thông tin là 90 triệu euro như James Rodriguez) để chiêu môn Luis Suarez tù Liverpool. Thực tế thì Barca đã “kết” Suarez từ lâu, nhưng đến khi tiền đạo này thể hiện tài năng ở trận Uruguay-Anh (ghi 2 bàn giúp Uruguay thắng 2-1), bất chấp “sự cố cẩu xực” trong trận Uruguay-Italia, Barca vẫn quyết định chi đậm để có Suarez. Ngoài Suarez, Barca cũng mua thêm thủ môn Claudio Bravo (Chile) đã thi đấu ấn tượng tại World Cup 2014. Đấy là chưa kể, danh sách mua cầu thủ của Barca còn nhiều cái tên ấn tượng như Stegen, Halilovic, Rakitic, Mathieu.

Tương tự, World Cup cũng là dịp giúp các cầu thủ kém tiếng tăm hơn một chút tìm được bến đỗ mới có chất lượng chuyên môn và thu nhập cao hơn. Debuchy từ Newcastle “lên đời” với Arsenal, Juan Bernat chuyển từ Valencia tới Bayern Munich, Isla được Juventus mua nốt 50% sở hữu từ Udinese hay Janmaat từ Feyenoord sẽ tới Anh chơi bóng cho Newcastle…

Có tiền là có quyền

Không chỉ thông qua “cuộc sát hạch” World Cup 2014, nhiều đội bóng lớn đã ký những bản hợp đồng “bom tấn” dựa trên yêu cầu của huấn luyện viên (HLV) hoặc… sở thích của các ông bầu lắm tiền, nhiều của. Trong quá trình cải tổ với HLV Louis Van Gaal, Manchester United đã mua về Ander Herrera (28,8 triệu bảng), Luke Shaw (31,5 triệu bảng) và chắc chắn sẽ còn mua nữa, khi họ đang tăm tia 2 ngôi sao người Hà Lan là Kevin Strootman và Daley Blind.

Sau khi trắng tay ở mùa trước, Chelsea đã chi đậm để khôi phục sức mạnh. Fabregas (29,5 triệu bảng), Diego Costa (35 triệu bảng) và Filipe Luis (16 triệu bảng) đã là người của “The Blues”. Bởi thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi HLV Jose Mourinho xoa tay hài lòng rồi tuyên bố đội hình của ông thế là đã hoàn thiện. Bán đi Suarez, Liverpool cũng nỗ lực chi tiền củng cố lực lượng khi mua về Lovren, Lambert, Lallana, Markovic. Trong cuộc đua kim tiền, ngay cả đội bóng vốn “tằn tiện” như Arsenal cũng đã mua Alexis Sanchez (30 triệu bảng), Debuchy (10 triệu bảng), David Ospina (4 triệu bảng) và vẫn đang theo rất sát Sami Khedira, Morgan Schneiderlin.

Nhìn rộng hơn, trên toàn châu Âu, những đội bóng lớn đều đang không tiếc tiền “ném” vào thị trường để mua sao nhằm nâng cấp đội ngũ hoặc ít nhất là không bị tụt hậu. Các đội bóng này đúng là những “con cá mập” vào mùa đi săn và các đội bóng sẽ bị xâu xé lực lượng. Đơn giản, một cầu thủ nếu không thể mua được bằng tiền thì các đội bóng lớn sẽ quyết tâm mua họ bằng… nhiều tiền hơn. Mùa chuyển nhượng với những “bom tấn” về cơ bản đã hoàn tất, nhưng vẫn có thể có rất nhiều bất ngờ vào phút chót.

Trước khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, Barcelona chỉ dự định chi tối đa 100 triệu euro mua cầu thủ, nhưng đến giờ, họ đã chi tổng cộng 142 triệu euro và rất có thể sẽ còn chi tiếp, khi họ đang theo đuổi hai mục tiêu là trung vệ Marquinhos và tiền vệ cánh Cuadrado.
Long Nguyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục