Chelsea đã "hành hạ" Liverpool thế nào trong 30 phút cuối?

06:00 Thứ hai 23/09/2019 | 2

TinTheThao.com.vnĐội bóng của Frank Lampard xứng đáng có thêm bàn thắng trước Liverpool, vì họ hoàn toàn kiểm soát trận đấu vào thời điểm nửa cuối hiệp thi đấu thứ hai.

Tinh thần không lùi bước là điều dễ nhận thấy của Chelsea dưới thời "Super Frankie". Đội bóng phía tây London liên tiếp gặp phải bất lợi trong hiệp thi đấu thứ nhất, với VAR hay pha đánh đầu nhân đôi cách biệt đến từ Roberto Firmino, nhưng mọi thứ không hề dễ dàng cho Liverpool tại Stamford Bridge.

Chelsea đã

 Bàn thắng của Firmino tưởng như đã chốt hạ trận đấu ngay trong hiệp một.

Trên thực tế, nhiều người có lẽ phải ái ngại vì The Kop thậm chí không cho phép các cầu thủ chủ nhà lên bóng quá nửa sân trong khoảng đầu hiệp còn lại. Tuy vậy, vào thời điểm khó khăn nhất, Chelsea bất ngờ vùng lên và khiến các cổ động viên đội khách sống trong lo sợ ở vài chục phút cuối.

Thật vậy, The Blues chỉ tung ra đúng 4 cú dứt điểm trong 45 phút đầu và 3 trong số đó đều không mang lại nguy hiểm, còn lại pha ra chân của Tammy Abraham (phút 23) là cơ hội ngon ăn nhất nhưng anh cũng đá bay hy vọng ăn bàn khi đối mặt trực tiếp với thủ môn Adrian.

Tuy nhiên, Chelsea đã có đến 12 lần bắn phá trong hiệp thi đấu thứ hai và 11 trong số này đến từ sau phút 60 (duy nhất Fikayo Tomori dứt điểm phút 58). Nếu chỉn chu hơn trong những lần dứt điểm, có lẽ Mason Mount hay Michy Batshuayi đã không khiến đội nhà ôm hận ngay tại tổ ấm.

Chelsea đã

 Chelsea đã thực sự hành hạ Liverpool trong 30 phút cuối trận.

Ngược lại, Liverpool chỉ sở hữu vỏn vẹn 1 cú sút xa chẳng mang lại điều gì từ Georginio Wijnaldum ở phút 64. Đội khách gần như chỉ biết co cụm phòng ngự, mặc dù vẫn có những tình huống phản công. Buồn thay, Chelsea đã không biết cách tận dụng khí thế hừng hực sau bàn rút ngắn của Kante.

The Kop có đến 11/18 lần tắc bóng trong hiệp hai, riêng Adam Lallana thậm chí có 3 lần làm điều này mặc dù anh chỉ bắt đầu xuất hiện ở phút 84. Cá nhân trung vệ hay nhất trận Joel Matip phải hoạt động hết công suất với 9 lần giải vây, và thực tế là 8 trong số này đến từ phút 84 trở đi!

Chưa hết, Liverpool buộc phải "chơi xấu" 8 lần từ phút 45 trở đi, điều mà họ chỉ phải thực hiện 5 lần trước đó. Từ đây, chúng ta có thể phần nào nhận thấy rằng Chelsea không hề dễ chơi như người ta vẫn tưởng và chỉ có may mắn mới giúp đội khách ra về với 3 điểm trọn vẹn trong tay.

Chelsea đã

 Matip có 8 lần giải vây trong 10 phút cuối cùng, nó cho thấy Chelsea ép Liverpool khủng khiếp thế nào.

Tất nhiên, không thể phủ nhận bản lĩnh của nhà vô địch Champions League vào thời điểm đội hình của họ đang rơi vào độ chín hoàn hảo. Nhưng Chelsea cũng có lý do để ngẩng cao đầu, ngay cả khi họ nối gót Man Utd nhận thất bại và mất đi cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Frank Lampard nói về chấn thương của Antonio Rudiger:

Trung Quân | 01:10 23/09/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục