Cầu thủ nhận thẻ đỏ của Bahrain về khách sạn với hành động đau lòng

19:02 Thứ sáu 24/08/2018 | 2

Không nói cũng hiểu được nỗi buồn của tiền vệ Ahmed Sanad bên phía U23 Bahrain sau thất bại trước U23 Việt Nam.

Đêm qua (23/8), U23 Bahrain đã nhận lấy trận thua 0-1 trước U23 Việt Nam và phải ngậm ngùi dừng chân ở vòng 16 đội môn bóng đá nam ASIAD 2018.

Đây là trận đấu mà U23 Bahrain chơi không tồi, tuy nhiên, thẻ đỏ mà Ahmed Sanad nhận phải phút 42 sau pha phạm lỗi với Văn Thanh đã đẩy thầy trò HLV Samir Chammam vào thế khó. Rồi điều gì cũng phải đến. Phút 88, Công Phượng đã tỏa sáng với pha dứt điểm quyết đoán để đưa U23 Việt Nam vào tứ kết.

Cầu thủ nhận thẻ đỏ của Bahrain về khách sạn với hành động đau lòng - Bóng Đá

 Pha phạm lỗi của Sanad với Văn Thanh.

Cầu thủ nhận thẻ đỏ của Bahrain về khách sạn với hành động đau lòng - Bóng Đá

 Anh ngơ ngác khi bị truất quyền thi đấu.

Cầu thủ nhận thẻ đỏ của Bahrain về khách sạn với hành động đau lòng - Bóng Đá

 Sanad phải khóc nức nở khi rời sân.

Chiếc thẻ đỏ mà trọng tài chính rút ra hoàn toàn đúng luật. Nhưng có thể nói, nó gây bất ngờ lớn cho người xem. Đến Sanad cũng phải ngơ ngác rồi bật khóc khi bị truất quyền thi đấu.

Trở về khách sạn, Sanad vẫn còn rất day dứt với sai lầm tai hạn của mình. Khi toàn đội đang cùng ăn tối, thì cầu thủ mang áo số 9 của U23 Bahrain lại lủi thủi ra ngoài hành lang khách sạn ngồi một mình. Dù sao thì Ahmed Sanad còn rất trẻ. Anh vẫn còn đó nhiều cơ hội để chuộc lỗi và bỏ lại mọi nỗi buồn sau lưng.

Cầu thủ nhận thẻ đỏ của Bahrain về khách sạn với hành động đau lòng - Bóng Đá

 Công Phượng tỏa sáng giúp U23 Việt Nam đánh bại Bahrain.

Cầu thủ nhận thẻ đỏ của Bahrain về khách sạn với hành động đau lòng - Bóng Đá

 HLV Bahrain khẳng định thẻ đỏ đó quá nặng tay.

Cầu thủ nhận thẻ đỏ của Bahrain về khách sạn với hành động đau lòng - Bóng Đá

 Còn Sanad phải lủi thủi ngồi một mình sau trận đấu.

Minh Tuấn | 18:05 24/08/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục