Tối qua, Chelsea bất ngờ thất thủ trên sân nhà trước một West Ham United thảm hại ở mùa giải năm nay. Và lật lại hành trình của họ kể từ hôm 23/11, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra sự sa sút khó tin của những người từng thắng 9/11 trận trước đó (chỉ thua Man Utd và hòa Ajax Amsterdam).
Trong vòng một tuần lễ ngắn ngủi vừa qua, đại diện phía tây London phải nhận 3 kết quả tồi tệ (thua 2, hòa 1). Tuy nhiên, vấn đề này thực tế từng xảy ra ở mùa giải năm ngoái dưới thời Maurizio Sarri, khi mà nhạc trưởng Jorginho hụt hơi sau khoảng hơn một giờ đồng hồ xuất hiện trên sân.
Thật vậy, ngôi sao gốc Brazil mùa trước bị chỉ trích rất nhiều ngay cả khi anh vẫn là một trong những gương mặt tốt nhất đội hình. Cho đến nay, có vẻ như Jorginho chưa thể loại bỏ điểm yếu về mặt thể lực vì anh đều không đá hết trận trong 3 lần ra sân gần nhất (đều chỉ chơi hơn 60 phút).
Sự thiếu vắng của cựu tiền vệ Napoli vào nửa cuối trận đấu đã khiến Chelsea đánh mất thế trận trước Man City cũng như Valencia. Tối qua, dù đội chủ nhà không lép vế trước West Ham nhưng rõ ràng là họ cũng chẳng thể tấn công với chỉ 4 lần dứt điểm sau phút 63 (thời điểm Jorginho rời sân).
Rõ ràng chúng ra đã thấy Chelsea thăng hoa cùng ngôi sao gốc Brazil trong thời gian qua, nhưng tại Champions League hồi giữa tuần qua, đội đương kim vô địch Europa League đã đánh mất chính mình trong vòng 20 phút cuối trận, cũng vào thời điểm Jorginho đã rời sân.
Theo thống kê từ Whoscored, đội khách trung bình phải nhận 1 cú sút sau mỗi 5 phút (18 cú sút sau 90 phút). Tuy vậy, kể từ phút 72 đến hết trận, họ phải nhận tổng cộng 8 cú sút, tỷ lệ trung bình tăng gấp đôi so với cả trận và cũng nhận bàn thua ở phút 81 từ pha bóng có phần hơi "đen đủi".
Còn ở trận thua ngược Man City, thật cay đắng khi Chelsea bất lực (không sút trúng đích) từ sau phút 74 (khi Jorginho bị thay thế bởi Mason Mount) và chấp nhận thất bại trước một đội bóng rất tệ ở khả năng phòng ngự trong mùa giải năm nay, điều đã được Norwich hay Newcastle chứng minh!
Vài trận gần đây, Frank Lampard bất ngờ thay đổi hệ thống từ 4-3-3 sang 4-2-3-1, đồng nghĩa với việc Jorginho phải hoạt động nhiều hơn khi anh được chơi cạnh 2 tiền vệ lệch biên (box-to-box). Vì lẽ đó, nền tảng thể lực của cầu thủ sinh năm 1991 vốn không hoản hảo, đã hao hụt một cách thảm hại.
Bây giờ, có lẽ tuần trăng mật của chiến lược gia 41 tuổi với Chelsea đã kết thúc. Đội bóng phía tây London đang tụt dốc không phanh và có nguy cơ nhận thêm nhiều kết quả tệ hơn nữa khi mùa giải chuẩn bị bước vào giai đoạn khốc liệt nhất (dự kiến sẽ phải đá thêm 8 trận để kết thúc năm 2019).
Hồi đầu mùa, Jorginho tự do bao nhiêu, thăng hoa bao nhiêu,... thì giờ đây anh vô tình mang đến khó khăn cho Lampard. Tất nhiên, chúng ta không thể đổ lỗi cho ngôi sao người Ý, nhưng đúng là vai trò của anh với Chelsea quá quan trọng và điều đó khiến họ dễ bị tổn thương hơn nếu anh chơi kém ấn tượng!
Lampard bàn về trận derby London: