Đêm qua, Arsenal bất ngờ nhận thất bại 0-2 trước Villa ngay trên sân Emirates bởi 2 bàn thua chóng vánh chỉ trong 3 phút từ phút 84 đến 87 được ghi do công Leon Bailey và Ollie Watkins.
Thua trận, Pháo Thủ đã chính thức đánh mất ngôi đầu Premier League vào tay Manchester City sau vòng 33 khi The Citizens có 73 điểm sau 32 trận đã đấu, hơn CLB bắc London 2 điểm.
Tất nhiên khi Arsenal nhận thất bại, HLV Arteta là người phải nhận trách nhiệm lớn nhất. Đã có nhiều nghi vấn về cách sử dụng con người của nhà cầm quân người Tây Ban Nha trong màn tiếp đón Villa đêm qua khi chiến lược gia 42 tuổi quyết định sử dụng Leandro Trossard, Oleksandr Zinchenko và Gabriel Jesus ngay từ đầu thay vì Gabriel Martinelli, Jakub Kiwior hay Jorginho như thường lệ.
Tuy nhiên sau khi nhận được câu hỏi từ phóng viên, Arteta đã nổi cáu.
“Tôi là HLV vì vậy tôi có quyền quyết định ai sẽ đá chính trong mỗi trận đấu”, Arteta nói trên The Mirror.
Ngoài ra, thuyền trưởng sinh năm 1982 cũng có nhiều bình luận về màn trình diễn của đội bóng.
“Chúng tôi đơn giản là thi đấu không đủ tốt. Chúng tôi đã làm rất tốt trong hiệp 1 nhưng hiệp 2 mọi thứ xoay chuyển quá nhanh, chúng tôi không thể kiểm soát trận đấu và gặp nhiều khó khăn trước Villa”, Arteta nói thêm. “Giờ là lúc cả đội cần đứng dậy và thể hiện bản lĩnh. Chúng tôi vẫn còn 1 tháng nữa để phấn đấu”.
Giữa tuần sau, Arsenal sẽ hành quân tới sân Allianz Arena của Bayern Munich cho trận đấu thuộc khuôn khổ tứ kết lượt về Champions League. Lượt đi Pháo Thủ đã để Hùm Xám cầm chân 2-2 ngay trên sân nhà.